Chủ đề tương tự
PA1 đi bác. Bác có thể tham khảo đây nhé, chịu khó đọc nha, tương đối đầy đủ cho bác
https://www.otosaigon.com/threads/sg-da-nang-25-4-29-4.8655927/
https://www.otosaigon.com/threads/sg-da-nang-25-4-29-4.8655927/
Ngay nghềPA1 đi bác. Bác có thể tham khảo đây nhé, chịu khó đọc nha, tương đối đầy đủ cho bác
https://www.otosaigon.com/threads/sg-da-nang-25-4-29-4.8655927/
PA2 : nhưng đừng đi QL14C, mà vô Tp.BMT đi theo QL14 lên GL, Kon-Tum. Đang ở cao nguyên thì băng ngang luôn, xuống đồng bằng rồi lên lại chi.
p/s: QL27 từ ĐL qua BMT đường đẹp, dể đi.
p/s: QL27 từ ĐL qua BMT đường đẹp, dể đi.
Chào bác,
Em mới đi ra Quảng Trị và Quảng Bình từ ngày 10/5 đến ngày 16/5. Tổng số Km đi hết 2550 km cho cả đi lẫn về. Toàn bộ đường đi em đều chọn đường HCM hết. Nếu bác đi từ Đà Lạt thì đi QL 27 đến Dak Lak rồi theo đường 14 ( đg HCM) đi là tốt nhất. Hết sức tránh đường QL 1 vì từ Phan Thiết ra đến Quảng Bình đang sửa và nâng cấp toàn tập, dự kiến đến năm sau thì mới tạm ổn.
QL 27 thì bác biết rồi đoạn thuộc tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông thì qua 2 đèo đường hơi xấu còn lại khi qua địa phận Dak Lak đường tốt nhưng có kèm theo máy sấy khi qua thị trấn thị xã. Khi đi 50đường HCM chú ý bảng 50 và bảng có đô thị cho nhiêu chạy nhiêu cho nó lành. Nhất khúc Gia Lai bắn toàn tập đấy. Vào số và ra số chú ý khi vào đèo LO XO, lên số 2 xuống số 2 luôn xe em Fortuner mà vẫn bị lùa đấy, phại đạp thắng ghì xe lại mấy lần. Đạp rồi buông ngày kẻo nóng bố thắng.
Chạy ra đến Thành Mỹ rổi rẽ phải chạy ra Đà Nẵng, gặp bảng đường rẻ trái vào hầm Hải Vân thì theo lối đó mà ra Huế. Đừng từ Thành Mỹ rẽ trái qua cầu sắt để vào Đg HCM vì đường này gian nan lắm đèo dốc gờm luôn, em đi rồi.
Chúc bác đi thành công, nói chung đường này em đi thường xuyên rất ấn tượng.... nếu cần gọi cho em 0903759501
Em mới đi ra Quảng Trị và Quảng Bình từ ngày 10/5 đến ngày 16/5. Tổng số Km đi hết 2550 km cho cả đi lẫn về. Toàn bộ đường đi em đều chọn đường HCM hết. Nếu bác đi từ Đà Lạt thì đi QL 27 đến Dak Lak rồi theo đường 14 ( đg HCM) đi là tốt nhất. Hết sức tránh đường QL 1 vì từ Phan Thiết ra đến Quảng Bình đang sửa và nâng cấp toàn tập, dự kiến đến năm sau thì mới tạm ổn.
QL 27 thì bác biết rồi đoạn thuộc tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông thì qua 2 đèo đường hơi xấu còn lại khi qua địa phận Dak Lak đường tốt nhưng có kèm theo máy sấy khi qua thị trấn thị xã. Khi đi 50đường HCM chú ý bảng 50 và bảng có đô thị cho nhiêu chạy nhiêu cho nó lành. Nhất khúc Gia Lai bắn toàn tập đấy. Vào số và ra số chú ý khi vào đèo LO XO, lên số 2 xuống số 2 luôn xe em Fortuner mà vẫn bị lùa đấy, phại đạp thắng ghì xe lại mấy lần. Đạp rồi buông ngày kẻo nóng bố thắng.
Chạy ra đến Thành Mỹ rổi rẽ phải chạy ra Đà Nẵng, gặp bảng đường rẻ trái vào hầm Hải Vân thì theo lối đó mà ra Huế. Đừng từ Thành Mỹ rẽ trái qua cầu sắt để vào Đg HCM vì đường này gian nan lắm đèo dốc gờm luôn, em đi rồi.
Chúc bác đi thành công, nói chung đường này em đi thường xuyên rất ấn tượng.... nếu cần gọi cho em 0903759501
PA2 : nhưng đừng đi QL14C, mà vô Tp.BMT đi theo QL14 lên GL, Kon-Tum. Đang ở cao nguyên thì băng ngang luôn, xuống đồng bằng rồi lên lại chi.
p/s: QL27 từ ĐL qua BMT đường đẹp, dể đi.


Chào bác,
Em mới đi ra Quảng Trị và Quảng Bình từ ngày 10/5 đến ngày 16/5. Tổng số Km đi hết 2550 km cho cả đi lẫn về. Toàn bộ đường đi em đều chọn đường HCM hết. Nếu bác đi từ Đà Lạt thì đi QL 27 đến Dak Lak rồi theo đường 14 ( đg HCM) đi là tốt nhất. Hết sức tránh đường QL 1 vì từ Phan Thiết ra đến Quảng Bình đang sửa và nâng cấp toàn tập, dự kiến đến năm sau thì mới tạm ổn.
QL 27 thì bác biết rồi đoạn thuộc tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông thì qua 2 đèo đường hơi xấu còn lại khi qua địa phận Dak Lak đường tốt nhưng có kèm theo máy sấy khi qua thị trấn thị xã. Khi đi 50đường HCM chú ý bảng 50 và bảng có đô thị cho nhiêu chạy nhiêu cho nó lành. Nhất khúc Gia Lai bắn toàn tập đấy. Vào số và ra số chú ý khi vào đèo LO XO, lên số 2 xuống số 2 luôn xe em Fortuner mà vẫn bị lùa đấy, phại đạp thắng ghì xe lại mấy lần. Đạp rồi buông ngày kẻo nóng bố thắng.
Chạy ra đến Thành Mỹ rổi rẽ phải chạy ra Đà Nẵng, gặp bảng đường rẻ trái vào hầm Hải Vân thì theo lối đó mà ra Huế. Đừng từ Thành Mỹ rẽ trái qua cầu sắt để vào Đg HCM vì đường này gian nan lắm đèo dốc gờm luôn, em đi rồi.
Chúc bác đi thành công, nói chung đường này em đi thường xuyên rất ấn tượng.... nếu cần gọi cho em 0903759501


em cám ơn bác nhiều nhiều lắm ! không biết tết năm sau QL1A đã ổn chưa các bác nhỉ !Chào bác,
Em mới đi ra Quảng Trị và Quảng Bình từ ngày 10/5 đến ngày 16/5. Tổng số Km đi hết 2550 km cho cả đi lẫn về. Toàn bộ đường đi em đều chọn đường HCM hết. Nếu bác đi từ Đà Lạt thì đi QL 27 đến Dak Lak rồi theo đường 14 ( đg HCM) đi là tốt nhất. Hết sức tránh đường QL 1 vì từ Phan Thiết ra đến Quảng Bình đang sửa và nâng cấp toàn tập, dự kiến đến năm sau thì mới tạm ổn.
QL 27 thì bác biết rồi đoạn thuộc tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông thì qua 2 đèo đường hơi xấu còn lại khi qua địa phận Dak Lak đường tốt nhưng có kèm theo máy sấy khi qua thị trấn thị xã. Khi đi 50đường HCM chú ý bảng 50 và bảng có đô thị cho nhiêu chạy nhiêu cho nó lành. Nhất khúc Gia Lai bắn toàn tập đấy. Vào số và ra số chú ý khi vào đèo LO XO, lên số 2 xuống số 2 luôn xe em Fortuner mà vẫn bị lùa đấy, phại đạp thắng ghì xe lại mấy lần. Đạp rồi buông ngày kẻo nóng bố thắng.
Chạy ra đến Thành Mỹ rổi rẽ phải chạy ra Đà Nẵng, gặp bảng đường rẻ trái vào hầm Hải Vân thì theo lối đó mà ra Huế. Đừng từ Thành Mỹ rẽ trái qua cầu sắt để vào Đg HCM vì đường này gian nan lắm đèo dốc gờm luôn, em đi rồi.
Chúc bác đi thành công, nói chung đường này em đi thường xuyên rất ấn tượng.... nếu cần gọi cho em 0903759501
Hỏi bác #em cám ơn bác nhiều nhiều lắm ! không biết tết năm sau QL1A đã ổn chưa các bác nhỉ !
Bác cứ cầm đèn chạy trước oto làm chi vại, chuyện đó để xấp nhỏ ngòai kia nó lo. Khi nào xong thì nó báo cáo cho bác qua tivi, báo... Khi nào hư lại thì nó im. Vậy thôi cũng hỏi. Khinhem cám ơn bác nhiều nhiều lắm ! không biết tết năm sau QL1A đã ổn chưa các bác nhỉ !


