Ai cũng muốn đi nhanh nên đường xuống từ 2 thành 1 chiều anh ơitấm đầu là đường 1 chiều à
Phan Thiet quá ok. Đi từ resort ra TP Em phi 50km/h trở lên không à. SG - PT em đi 3.15 giờ.
Rảnh ra Ninh Chữ bằng đường Bàu Trắng về trong ngày, như bức tranh luôn.
Rảnh ra Ninh Chữ bằng đường Bàu Trắng về trong ngày, như bức tranh luôn.
Hôm nay mùng 5 em lên ĐL đến đèo Prenn chiều lên vắng chiều về xe nối đuôi chạy nhưng không kẹt và ùn tắc như hình 1. Trong trung tâm xe đông như quân nguyên như hình 2 đi có 1 đoạn hơn 1km mà mất 30 phút. Chiều nay chạy xe ra tránh các đường vào TT đường vắng hơn chạy rất ok trời mưa phùn lất phất, em vừa quẹo vào bờ hồ XH thì thấy tắc đường nên quay đầu đi hướng khác. Hy vọng ngày mai mùng 6 đở hơn.
Em lỡ đặt phòng ngày mùng 6 rồi mới chết chứ
Lên đi bác, góp phần cho đông vui.Tý nữa thì nghe rủ rê phi lên đây.
Thôi em dại em tìm nơi vắng vẻ.. cho lành.
Nói chơi thui chứ cũng không kẹt quá đâu, chỉ đông tí thôi, em mới có mặt trên đây hồi chiều. Đừng đâm đầu vào khu trung tâm là được.
Bác đi xe gì á ? Có gì gặp em đá đèn liên tục hỏi thăm hen, em đi PS màu dzàng nhen.Hôm nay mùng 5 em lên ĐL đến đèo Prenn chiều lên vắng chiều về xe nối đuôi chạy nhưng không kẹt và ùn tắc như hình 1. Trong trung tâm xe đông như quân nguyên như hình 2 đi có 1 đoạn hơn 1km mà mất 30 phút. Chiều nay chạy xe ra tránh các đường vào TT đường vắng hơn chạy rất ok trời mưa phùn lất phất, em vừa quẹo vào bờ hồ XH thì thấy tắc đường nên quay đầu đi hướng khác. Hy vọng ngày mai mùng 6 đở hơn.
Bác @Thofth @ttqui2005 : có hẹn hò gặp mặt gì ở Dalat không ?Lên đi bác, góp phần cho đông vui.
Nói chơi thui chứ cũng không kẹt quá đâu, chỉ đông tí thôi, em mới có mặt trên đây hồi chiều. Đừng đâm đầu vào khu trung tâm là được.
Bác đi xe gì á ? Có gì gặp em đá đèn liên tục hỏi thăm hen, em đi PS màu dzàng nhen.
Mùng 4 thì đúng là đường từ Bảo Lộc có những đoạn lên đến tận đèo Prenn xe chen chúc như ngày hội, còn trung tâm TP thì khỏi nói.
Chiều nay em đi từ Mũi né theo đèo Đại Ninh lên Ninh gia- đường vắng thấy ớn lạnh, tới đèo Prenn xe đông chút nhưng chạy bình thường. Chỉ khi vào trung tâm thì khá đông, nhưng cũng đỡ một phần so với hôm trước.
Chỉnh sửa cuối:
Em đi CR-V Bác ạ em ở KS Hoàng Thu do không chuẩn bị trước nên không đặt KS trước, kẹt quá nên ở đây bây giờ cũng bị thất thủ luôn, giá thì chát phòng ốc xuống cấp xe thì để ngoài đường ớn bỏ mợ luôn. Thôi thì cũng ráng vài bữa cho con cháu nó vui Bác ạ.Lên đi bác, góp phần cho đông vui.
Nói chơi thui chứ cũng không kẹt quá đâu, chỉ đông tí thôi, em mới có mặt trên đây hồi chiều. Đừng đâm đầu vào khu trung tâm là được.
Bác đi xe gì á ? Có gì gặp em đá đèn liên tục hỏi thăm hen, em đi PS màu dzàng nhen.
Chưa bác, mai sáng em ghé cà phê Home với anh bạn trong group PS. Rảnh hai bác @ttqui2005, @Sixsence ghé qua luôn.Bác @Thofth @ttqui2005 : có hẹn hò gặp mặt gì ở Dalat không ?
Hôm qua thì đúng là đường từ Bảo Lộc có những đoạn lên đến tận đèo Preen xe chen chúcnhư ngày hội, còn trung tâm TP thì khỏi nói.
Chiều nay em đi từ Mũi né theo đèo Đại Ninh lên Ninh gia- đường vắng thấy ớn lạnh, tới đèo Prenn xe đông chút nhưng chạy bình thường. Chỉ khi vào trung tâm thì khá đông, nhưng cũng đoo74 một phần so với hôm trước.
Em đang ở gần bác nè, SG-DL cuối 3-2.Em đi CR-V Bác ạ em ở KS Hoàng Thu do không chuẩn bị trước nên không đặt KS trước, kẹt quá nên ở đây bây giờ cũng bị thất thủ luôn, giá thì chát phòng ốc xuống cấp xe thì để ngoài đường ớn bỏ mợ luôn. Thôi thì cũng ráng vài bữa cho con cháu nó vui Bác ạ.
Ngày mai em đi cung đường Bác và Bác truongdalat hướng dẫn, em làm một vòng đi vườn hoa Vạn Thành, thác Voi rồi vòng ra ql27 tới phi trường LK đón con đi máy bay ra sau 1 ngày. Ngày mùng 8 em về sớm ghé thác Pongour rồi về SG luôn. Ban đầu em tính đi 1 vòng hoa Vạn Thành, thác Voi và thác Pongour rồi quay về Dran như 2 Bác hướng dẫn nhưng bể kế hoạch vì con em có việc đột xuất nên ra sau.Bác @Thofth @ttqui2005 : có hẹn hò gặp mặt gì ở Dalat không ?
Hôm qua thì đúng là đường từ Bảo Lộc có những đoạn lên đến tận đèo Preen xe chen chúcnhư ngày hội, còn trung tâm TP thì khỏi nói.
Chiều nay em đi từ Mũi né theo đèo Đại Ninh lên Ninh gia- đường vắng thấy ớn lạnh, tới đèo Prenn xe đông chút nhưng chạy bình thường. Chỉ khi vào trung tâm thì khá đông, nhưng cũng đoo74 một phần so với hôm trước.
Em cũng có một tấm hình góp vui.
Nhờ MT-P mà chùa Linh Quy Pháp Ấn thất thủ rồi mọi người ạ.
![]()
Bọn này chụp hình tạo dáng đúng thời trang , đúng mốt biết cập nhật xu hướng mà cái ý thức văn hóa thì kg chịu tiếp thu phát triển . Vô ý thức mãi mãi sẽ kéo dàiChúng ta hình như được đào tạo để trở thành người vô kỷ luật , sống theo bản năng của loài người .