Chưa xong đâu bác, em vừa đi về vẫn còn đang làm, chạy chậm được.Bác cho hỏi đoạn đường QL20 từ Bảo Lộc đến Di Linh đã sửa chữa xong chưa vậy?
Chim mồi thì chưa thấy. Nhưng khu dân cư Tân Phú thì dài miên man, bò 50 đắm đuối.Mai e cũng khởi hành ĐL cùng giờ với bác chủ. E đi Land cỏ, ở Rừng Hoa.
Nghe đồn chim mồi đoạn Đồng Nai kết hợp BB cấm vượt loạn xạ. Cẩn thận nhé các bác
Từ từ đi thôi bác, ngồi xe hơi là cũng khoẻ lắm rồi, em thấy nhiều bác khu dân cư nhưng vẫn vượt ào ào mặc dù em cũng đang chạy gần 50.Chim mồi thì chưa thấy. Nhưng khu dân cư Tân Phú thì dài miên man, bò 50 đắm đuối.
Hôm nay từ SG lên đến Đức Trọng nắng nóng chói chang luôn, toàn trên 30°. Từ đầu cao tốc Liên Khương đến nữa đường cao tốc em đón 1 cơn mưa lớn không thấy đường chạy luôn. Còn từ trạm thu phí Liên Khương lên đến Tp Đalat thì trời nắng dịu và không khí mát mẻ ạh. Và buổi tối hôm nay cũng se se lạnh hihi...Cập nhật hình ảnh thời tiết nha anh.Chúc nhóm đi chơi vui vẻ .
Tình hình đường đi em cũng báo các bác là tốt. Còn đoạn Di Linh đến Đức Trọng đang thi công nhưng lưu thông vẫn chấp nhận được. Tuân thủ biển báo và vạch kẽ đường thì mấy chốt Xxx các bác cứ yên tâm vi vu...
Bác sướng quá rồi. Em thì đang nằm trong phòng mở máy lạnh tưởng tượng như đang ở Đà LạtHôm nay từ SG lên đến Đức Trọng nắng nóng chói chang luôn, toàn trên 30°. Từ đầu cao tốc Liên Khương đến nữa đường cao tốc em đón 1 cơn mưa lớn không thấy đường chạy luôn. Còn từ trạm thu phí Liên Khương lên đến Tp Đalat thì trời nắng dịu và không khí mát mẻ ạh. Và buổi tối hôm nay cũng se se lạnh hihi...
Bac đi 5h30 ' mấy giờ mới đến vậy?
đã quá, tối làm thêm đồ nướng nữa hết bài luôn.Hôm nay từ SG lên đến Đức Trọng nắng nóng chói chang luôn, toàn trên 30°. Từ đầu cao tốc Liên Khương đến nữa đường cao tốc em đón 1 cơn mưa lớn không thấy đường chạy luôn. Còn từ trạm thu phí Liên Khương lên đến Tp Đalat thì trời nắng dịu và không khí mát mẻ ạh. Và buổi tối hôm nay cũng se se lạnh hihi...

Uống sữa nóng ăn bánh ngọt ở khu Hoà Bình Trương Công Định - Tăng Bạt Hổ nữa bác. Nhưng giờ này chắc ko còn chổ ngồi rồi :3đã quá, tối làm thêm đồ nướng nữa hết bài luôn.![]()
bánh căn 22 tăng bạt hổ.Uống sữa nóng ăn bánh ngọt ở khu Hoà Bình Trương Công Định - Tăng Bạt Hổ nữa bác. Nhưng giờ này chắc ko còn chổ ngồi rồi :3
quán nướng chu số 3 .phạm ngũ lão anh.
Có mưa hả bác. Vậy là mát mẻ rồi, mai em lên.Hôm nay từ SG lên đến Đức Trọng nắng nóng chói chang luôn, toàn trên 30°. Từ đầu cao tốc Liên Khương đến nữa đường cao tốc em đón 1 cơn mưa lớn không thấy đường chạy luôn. Còn từ trạm thu phí Liên Khương lên đến Tp Đalat thì trời nắng dịu và không khí mát mẻ ạh. Và buổi tối hôm nay cũng se se lạnh hihi...