Accountant
Vậy sẽ ko bao giờ biết Đà Nẵng. Phải như thế này:

Anh hỏi dân tiệm Bánh mì Đồng Tiến mua 1 ổ. Bánh mì được làm rất nhỏ, nhọn hai đầu, cắn vừa miệng, cầm ăn rất lịch sự chứ ko nhồm nhoàm như Tay, Tàu, bắc, Trung Nam. Bánh mì chỉ có thịt xíu và chả bò nhà làm, bỏ vài cọng hành Baro, rắc ít muối tiêu, cắn vài miếng là hết. Sau đó đến Tiệm chè Xuân Trang kêu ly chè đậu đỏ nước cốt dựa mà ăn. Nước đường dc hầm chung với đậu nên giữ nguyên vị đậu cùng vị béo nc dừa, rất ngon.

Đi Đà Nẵng ít ra phải ăn vậy. Nhé.
Tiệm nằm ở đâu vậy anh ?
 
Hạng B1
27/3/19
67
9.705
83
Phú Yên thì có mấy con Gơ núi Nhạn chứ chè cháo ca phơ gì.
Anh @vân phi nói đúng rồi. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định mặn; Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận lại ngọt; chỉ có Phú Yên là trung hòa, ngon nhất. Quê cha mẹ + quê vợ em trải từ Quảng Ngãi tới Khánh Hòa nên em chỉ có nói đúng, cấm cãi :D
Nói vậy chứ kêu tô mì Quảng, bóp cái bánh tráng, đổ rau vô, chan mắm tỏi ớt, cắn trái ớt sừng ăn cùng thì cũng thần sầu quỷ khốc :)
Và ở Sài Gòn thì có vẻ mấy quán bán đồ ăn Quảng Nam Đà Nẵng(mì Quảng, bún cá...) lại làm ăn khấm khá nhất, mấy tỉnh khác không thành công bằng.
 
Hạng B2
13/8/11
362
989
93
Em ăn rồi, lạ độc, khá ngon

Thêm 1 gợi í cho bác chủ, mấy quán ngoài biển như Bé Mặn... cũng đc, bình dân.

Đà Nẵng nên ăn cá chìa vôi
kiếm quán bình dân nào có cá đuối nướng cũng ngon, cuốn chấm mắm nêm :D
 
  • Love
Reactions: Trienvnc
Hạng C
28/6/12
520
21.143
93
Chấm

Tuần sau đi Đà Nẵng Hội An để biết chỗ ăn chơi và nhảy múa
 
Hạng B2
7/10/16
192
5.573
93
Mình mới di ăn gỏi cá. Thấy cũng bình thường, nó ngon nhờ nước chấm thôi ạ. Cá sống ăn 1 hơi đầy bụng wá...
 
Hạng C
30/5/13
696
9.022
93
Phải rất lâu rồi em chưa ăn bánh mỳ Đồng Tiến :D
nhà hay ăn bà Lan đường Trưng Nữ Vương gần cầu Rồng, bánh mỳ Tiến Thành gần chợ Mới hoặc bánh mỳ gà trên đường Phan Chu Trinh :)
hay giờ này qua Trần Tống làm tô bún bò giò heo cũng phê
7h tối qua Phan Chu Trinh mua bánh bao Ba Cu
Bún bò Trần Tống làm tô bún lưỡi là nhức nách.