Hạng B2
30/5/13
264
289
63
Chào các bác, em dự định đi Dà Nẵng - pleiku và ngược lại trong tuần này. Em chưa đi cung đường này bao giờ, muốn hỏi các bác thêm ít thông tin:​
- Đường QL 14 (14B -> 14 ) hiện tại thì xe Sedan đi có vấn đề gì ko ạ ? Đường có xấu không ? Xe em fiesta 2014, gầm hơi thấp, ko rõ đi ổn không ?​
- Đi từ Đà Nẵng lên thì nên dừng ăn trưa ở chỗ nào ( Em dự đi từ 7h30, với vợ và con nhỏ ).​
- Giao thông thế nào, các xem khách chạy ẩu không ...​
Bác nào có kinh nghiệm vui lòng chia sẻ cho em chút ít ạ. Em cảm ơn.​
 
  • Like
Reactions: Chuyện nhỏ
Hạng C
5/1/08
718
3.236
93
TP.HCM
Đường rất xấu, nhiều ổ gà, đặc biệt là khúc Nam Giang. Ráng tới Kon Tum ăn trưa thôi.
 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.446
113
Chào các bác, em dự định đi Dà Nẵng - pleiku và ngược lại trong tuần này. Em chưa đi cung đường này bao giờ, muốn hỏi các bác thêm ít thông tin:
- Đường QL 14 (14B -> 14 ) hiện tại thì xe Sedan đi có vấn đề gì ko ạ ? Đường có xấu không ? Xe em fiesta 2014, gầm hơi thấp, ko rõ đi ổn không ?
- Đi từ Đà Nẵng lên thì nên dừng ăn trưa ở chỗ nào ( Em dự đi từ 7h30, với vợ và con nhỏ ).
- Giao thông thế nào, các xem khách chạy ẩu không ...

Bác nào có kinh nghiệm vui lòng chia sẻ cho em chút ít ạ. Em cảm ơn.​

Nếu bác đi đường 14 thì nên đi đường 14E
Đi đường 14 thì có vài chổ có mấy cái ổ gà sâu nhưng nếu đi cẩn thận vẫn né được, đường 14 thì ít xe khách tuy nhiên thỉnh thoảng có vài xe máy của đồng bào dân tộc chạy ẩu (vì đường vắng)
Đường núi nên không tốt bằng QL 1A tuy nhiên ngắm cảnh thiên nhiên cây cối (nhất là những cây dương sỉ cao vút trời đã lắm)
Còn đi đường QL 1A thì đoạn chỉ có 2 đoạn xấu, 1 đoạn qua Quãng Ngãi (tuy xấu nhưng ngắn cũng bò ra được) 1 đoạn từ Phú Phong (Bình Định) lên Thị xã An Khê (Gia Lai) đoạn này xấu và dài nên đi oải, nhất là sedan.
(Em mới đi hôm Tết này, Pleiku - Đà Nẵng = đường 14E (Hồ Chí Minh) và Đà Nẵng - Pleiku = quốc lộ 1A; em đi đường ven biển qua cầu cửa đại phi thẳng tới Tam Kỳ luôn (phi 120 đã lắm)
Đà Nẵng - Pleiku, đường đi, quán xá
 
Hạng B2
30/5/13
264
289
63
Nếu bác đi đường 14 thì nên đi đường 14E
Đi đường 14 thì có vài chổ có mấy cái ổ gà sâu nhưng nếu đi cẩn thận vẫn né được, đường 14 thì ít xe khách tuy nhiên thỉnh thoảng có vài xe máy của đồng bào dân tộc chạy ẩu (vì đường vắng)
Đường núi nên không tốt bằng QL 1A tuy nhiên ngắm cảnh thiên nhiên cây cối (nhất là những cây dương sỉ cao vút trời đã lắm)
Còn đi đường QL 1A thì đoạn chỉ có 2 đoạn xấu, 1 đoạn qua Quãng Ngãi (tuy xấu nhưng ngắn cũng bò ra được) 1 đoạn từ Phú Phong (Bình Định) lên Thị xã An Khê (Gia Lai) đoạn này xấu và dài nên đi oải, nhất là sedan.
(Em mới đi hôm Tết này, Pleiku - Đà Nẵng = đường 14E (Hồ Chí Minh) và Đà Nẵng - Pleiku = quốc lộ 1A; em đi đường ven biển qua cầu cửa đại phi thẳng tới Tam Kỳ luôn (phi 120 đã lắm)
View attachment 621791
Cảm ơn bác. Em cũng có tham khảo 1nguoi bạn đánh giá 14B y như bác. Có lẽ sẽ theo lời khuyên của bác ạ.
 
  • Like
Reactions: 4bthang2b
Hạng B2
30/5/13
264
289
63
Em đi đoạn 14E nhé bác!
Đoạn màu xanh 14B kia em chưa đi
Em đã đi và về rồi bác ạ. Em đi 14E, đường hơi nhỏ, không đi nhanh được do em mới đảo tay lái vài vòng thằng nhóc nhà em đã kêu mệt, bảo ba đi chậm lại :D, nhưng đường đi khá tốt, ít ổ gà.
Đoạn từ Dak Glei lên đến Pleiku thì đường khá đẹp, đi 80km/ thoải mái.

Cảm ơn các bác đã nhiệt tình chia sẻ ạ.
 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.446
113
Em đã đi và về rồi bác ạ. Em đi 14E, đường hơi nhỏ, không đi nhanh được do em mới đảo tay lái vài vòng thằng nhóc nhà em đã kêu mệt, bảo ba đi chậm lại :D, nhưng đường đi khá tốt, ít ổ gà.
Đoạn từ Dak Glei lên đến Pleiku thì đường khá đẹp, đi 80km/ thoải mái.

Cảm ơn các bác đã nhiệt tình chia sẻ ạ.
Chúc mừng bác cùnh gia đình vừa có trãi nghiên thú vị.
Bà cả em đi đường này cũng mệt do cái đèo lò xo và đường HCM vòng vèo liên tục, đường núi mà. Em thì khoái, tuy nhiên lúc đi đêm qua đó rất yonost, giữa núi rừng đen thui.
 
  • Like
Reactions: HeroineM
Tập Lái
24/9/16
45
101
33
14B đường cũng đẹp lắm nhe bác, bữa nào bác đi thử cho biết. Đi 1 mình thì đi đường HCM còn đi với gia đình thì đi quốc lộ 1A vì đi đèo 1 mình cảm giác sướng nhưng chở người thì người ngồi sau sẽ mệt vì khúc cua nhiều.
Nếu bác từ Pleiku đi 8h sáng tầm 12h là đến Dak Glei. vừa vào huyện là có quán cơm bên phải đường (em quên tên rồi) cạnh quán cà phê, đối diện tiệm sửa xe. Quán đó em thấy hợp khẩu vị nhiều xe dừng ăn. cứ lần nào 8h em đi là căn 12h tới quán cơm luôn, cả chiều đi lần chiều về. Chúc bác nhiều lần đi thú vị tiếp theo.
 
Hạng B2
30/5/13
264
289
63
Nếu ăn cơm ở Dak Glei, các bác có thể ghé quán cạnh cầu ( cầu gì em ko nhớ ). Em vào hỏi phần thì mỗi người có 50K, mà thức ăn khá ngon, thịt, rau và đặc biệt cá bống suối kho tộ rất ngon.

Về thì em ghé Phước sơn, ngay thị trấn ấy, đi vào Phạm Văn Đồng có nhiều quán, cơm ăn với cá suối, rau rừng giá rất ổn các bác ạ.