RE: Dã ngoại hồ Ba Bể cùng hội Musso
Kính các bác,
Em xin tường thuật chuyến đi bằng ảnh ạ .
Trước khi đi ae được bác Cap & Sun ra chia tay, bác Sun cũng máu lắm nhưng do nhà có việc nên tạm phải gác lại … tiếc hùi hụi
Trên đường đi ae gặp cả chiến sĩ anh hùng ngồi .. giữa đường
Lê đến nghà nghỉ mọi người cùng lấy phòng, riêng hai vợ chồng bác Fiat_Elx cứ ngồi một chỗ rung đùi cười tươi roi rói , chả biết có xxx gì không mà tươi thế .
Vào nhà hàng ae liền gọi món truyền thống gà luộc, ngon quá đi mất ….
Vì có khách nên phải khách sáo tý, nhìn món gà mà không dám chén, ai cũng mặt buồn thiu
Đông đủ rồi, zdô zdô thôi …
Sau món gà là món rất hiếm – nhộng ong ..
Sau đó hình như là món rau nộm với lạc, ăn ngon tuyệt …
Vừa đụng đũa đã vơi đi một góc
Đến màn chào mừng, 1 tỉa một .. chủ nhà (Bưu điện Bắc Cạn) đông quá có đến hơn 10 người cứ thay phiên nhau tiếp ae nhiệt tình . Đặc biệt có bà chị hình như tên Nông Thị Thắm người Tày làm ở Văn Phòng uống rượu như uống nước lã
Chị em & trẻ em sau khi ăn liền xuống dưới nhà, tránh mấy ông đang bốc phét.
Có cô bé gái hình như con chủ nhà .. xinh ghê
Sau khi ăn mọi người làm một vài bài Karaoke hết tiếp 6-7 chai ruợu rồi đi ăn cháo tối, lại … nhậu tiếp . Bác Tí nhà mình máu quá
Bà chị Thắm cũng tiếp mọi người rất nhiệt tình
Sáng hôm sau khi trời còn mờ hơi sương, đoàn đã dậy cùng nhau lên đường cho nó sớm
Đến nới hồ Ba Bể ae cùng làm một tấm lưu niệm . Thứ tự từ trái sang phải là bạn & bạn gái của bác Phúc, bác Phúc hình như nick là Phucld …(cái gì ấy lằng nhằng quá em éo nhớ), Minh Quốc cùng với vợ & hai gấu nhà bác Fiat-Elx, em Trang, Nguyệt bạn bác Tí, cái thân em, bạn gái bác Tí, bác Tí, Sơn Bọ, bác Thắng (bưu điện Bắc Cạn, đi cùng dẫn đoàn), Bác xe Tây (Euro Car / Vietnam. Friendly), bác nữa (em quên tên rồi cùng làm Bưu điện Bắc Cạn), bác Fiat-ELX
Do số người vượt quá 12 nên đoàn được chia làm hai tốp ngồi 2 thuyền khác nhau
Bên kia chả mặc gì cả
Tranh thủ Sơn bọ nàh mình làm một giấc luôn
Cảnh hồ
Cảnh hồ
Con thuyền độc mộc
Lên đến bến Phúc bồ nhà mình cùng bạn gái làm một phát
Còn Sơn Bọ vẫn chưa đã làm thêm một giấc nữa
Bếp lửa nơi căn nhà mà đoàn đến
Khu xóm khá hẻo lánh mà có cả AP Travel :^) :^)
Chả biết bác Tí ghẻ nhà mình chụp cái dzề
Con thác nhỏ ở cuối xóm
Mải làm quận công (bác nào thít lần sau em chỉ cho.. khoái lắm ... he he) em ngó qua từ trên xuống thấy thác hơi nhỏ nên không xuống tiếc quá.
Chỗ này chụp rất đẹp nhưng quên mất chưa nói với các bác cách dùng đèn nên ảnh nó cứ tối thui ra & mất hết nét chỉnh mãi cũng chỉ được ntn.
Y học pó tay với phát này, trính Shop của em chỉ có đến vậy tăng thêm một lớp screen nữa là nó bệch mịa nó ra... chán
Ảnh lưu niệm
Bố cõng con
Tác phẩm "Bò & Nghé" của hiếp ảnh gia tí ghẻ.. he he
Cô & Cháu
Mịa lúc nấy chụp được mấy phát oách phết..
Cảnh hồ
Đàn gấu con nhà bác Fiat-ELX
Cô bạn gái -này cái ông Tí-ghẻ... chụp choạch bạn gái nhà ông hơi nhìu đây nhá, làm bữa bia bù đắp khấu hao lăm dê đê :d :d
Thôi để em tý đi rửa hai cuộn phim rồi hầu các bác tiếp nhé
Kính các bác,
Em xin tường thuật chuyến đi bằng ảnh ạ .
Trước khi đi ae được bác Cap & Sun ra chia tay, bác Sun cũng máu lắm nhưng do nhà có việc nên tạm phải gác lại … tiếc hùi hụi

Trên đường đi ae gặp cả chiến sĩ anh hùng ngồi .. giữa đường

Lê đến nghà nghỉ mọi người cùng lấy phòng, riêng hai vợ chồng bác Fiat_Elx cứ ngồi một chỗ rung đùi cười tươi roi rói , chả biết có xxx gì không mà tươi thế .

Vào nhà hàng ae liền gọi món truyền thống gà luộc, ngon quá đi mất ….

Vì có khách nên phải khách sáo tý, nhìn món gà mà không dám chén, ai cũng mặt buồn thiu




Đông đủ rồi, zdô zdô thôi …

Sau món gà là món rất hiếm – nhộng ong ..

Sau đó hình như là món rau nộm với lạc, ăn ngon tuyệt …

Vừa đụng đũa đã vơi đi một góc

Đến màn chào mừng, 1 tỉa một .. chủ nhà (Bưu điện Bắc Cạn) đông quá có đến hơn 10 người cứ thay phiên nhau tiếp ae nhiệt tình . Đặc biệt có bà chị hình như tên Nông Thị Thắm người Tày làm ở Văn Phòng uống rượu như uống nước lã


Chị em & trẻ em sau khi ăn liền xuống dưới nhà, tránh mấy ông đang bốc phét.


Có cô bé gái hình như con chủ nhà .. xinh ghê


Sau khi ăn mọi người làm một vài bài Karaoke hết tiếp 6-7 chai ruợu rồi đi ăn cháo tối, lại … nhậu tiếp . Bác Tí nhà mình máu quá

Bà chị Thắm cũng tiếp mọi người rất nhiệt tình

Sáng hôm sau khi trời còn mờ hơi sương, đoàn đã dậy cùng nhau lên đường cho nó sớm



Đến nới hồ Ba Bể ae cùng làm một tấm lưu niệm . Thứ tự từ trái sang phải là bạn & bạn gái của bác Phúc, bác Phúc hình như nick là Phucld …(cái gì ấy lằng nhằng quá em éo nhớ), Minh Quốc cùng với vợ & hai gấu nhà bác Fiat-Elx, em Trang, Nguyệt bạn bác Tí, cái thân em, bạn gái bác Tí, bác Tí, Sơn Bọ, bác Thắng (bưu điện Bắc Cạn, đi cùng dẫn đoàn), Bác xe Tây (Euro Car / Vietnam. Friendly), bác nữa (em quên tên rồi cùng làm Bưu điện Bắc Cạn), bác Fiat-ELX

Do số người vượt quá 12 nên đoàn được chia làm hai tốp ngồi 2 thuyền khác nhau








Bên kia chả mặc gì cả


Tranh thủ Sơn bọ nàh mình làm một giấc luôn

Cảnh hồ




Cảnh hồ


Con thuyền độc mộc

Lên đến bến Phúc bồ nhà mình cùng bạn gái làm một phát

Còn Sơn Bọ vẫn chưa đã làm thêm một giấc nữa

Bếp lửa nơi căn nhà mà đoàn đến

Khu xóm khá hẻo lánh mà có cả AP Travel :^) :^)

Chả biết bác Tí ghẻ nhà mình chụp cái dzề

Con thác nhỏ ở cuối xóm



Mải làm quận công (bác nào thít lần sau em chỉ cho.. khoái lắm ... he he) em ngó qua từ trên xuống thấy thác hơi nhỏ nên không xuống tiếc quá.
Chỗ này chụp rất đẹp nhưng quên mất chưa nói với các bác cách dùng đèn nên ảnh nó cứ tối thui ra & mất hết nét chỉnh mãi cũng chỉ được ntn.





Y học pó tay với phát này, trính Shop của em chỉ có đến vậy tăng thêm một lớp screen nữa là nó bệch mịa nó ra... chán


Ảnh lưu niệm


Bố cõng con

Tác phẩm "Bò & Nghé" của hiếp ảnh gia tí ghẻ.. he he



Cô & Cháu

Mịa lúc nấy chụp được mấy phát oách phết..

Cảnh hồ

Đàn gấu con nhà bác Fiat-ELX


Cô bạn gái -này cái ông Tí-ghẻ... chụp choạch bạn gái nhà ông hơi nhìu đây nhá, làm bữa bia bù đắp khấu hao lăm dê đê :d :d

Thôi để em tý đi rửa hai cuộn phim rồi hầu các bác tiếp nhé
RE: Dã ngoại hồ Ba Bể cùng hội Musso
Cái lão mèo này chỉ chỉ dổi ngoại giao thôi, mấy cái ảnh tiếp bác Xe tây hẹn hò mãi lại chẳng thấy đâu.
Cái lão mèo này chỉ chỉ dổi ngoại giao thôi, mấy cái ảnh tiếp bác Xe tây hẹn hò mãi lại chẳng thấy đâu.
RE: Dã ngoại hồ Ba Bể cùng hội Musso
Bác chạm vào mấy anh, mấy em Bưu Điện Tỉnh Bắc Cạn là gặp hạn rồi. Người trong nhà em Biết.
Bác chạm vào mấy anh, mấy em Bưu Điện Tỉnh Bắc Cạn là gặp hạn rồi. Người trong nhà em Biết.
RE: Dã ngoại hồ Ba Bể cùng hội Musso
Hic hic hic....
Cái nhà nào chụp được ảnh "độc" thí không bít:
Không bít tay này đi xe gì nhẩy (Fiat hay Musso...)?
Ảnh đẹp phết mà trông lại "ngon" nữa
Hic hic hic....
Cái nhà nào chụp được ảnh "độc" thí không bít:
Không bít tay này đi xe gì nhẩy (Fiat hay Musso...)?
Ảnh đẹp phết mà trông lại "ngon" nữa
