RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Hè hè! cho em tham gia ko bác ơi!.
Hè hè! cho em tham gia ko bác ơi!.
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Em cũng up phát cho các bác thèm cá nhé! Cá của em là cá xịn đới!
Bìa đĩa DVD số mới ra của cặp song ca đang ăn khách nhất Bắc phần Việt Nam!Trích đoạn: Mrpinocio
Cái giề đây kì này ????![]()
Em cũng up phát cho các bác thèm cá nhé! Cá của em là cá xịn đới!


Last edited by a moderator:
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
cặp song ca OSHN
hai ngôi sao sáng giá nhất hiện nay, Cá đông nhung nhúc cứ như ròi ý nhể 

All: Dạo này các bác đi đâu và làm gì hết thía nhỉ, để cái thớt này nó hơi nguội đấy. Đề nghị các bác phát huy tinh thần OS nhé để mau lên hạng

cặp song ca OSHN
All: Dạo này các bác đi đâu và làm gì hết thía nhỉ, để cái thớt này nó hơi nguội đấy. Đề nghị các bác phát huy tinh thần OS nhé để mau lên hạng
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Ồ! CÁ Ở ĐÂU MÀ NHIỀU THẾ BÁC DUCANH!....
Ồ! CÁ Ở ĐÂU MÀ NHIỀU THẾ BÁC DUCANH!....
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
@Honam! lần này em quyết ngồi xe bác thôi! hehehe. Nhưng hôm đấy thương bác 911 thật, nóng thía mà vẩn ngáy pho pho!.......... Còn bác mingo thì trằn trọc ko dám ngủ( vì còn phải check tay lái của em).Đến nửa đường bác ấy nhẩy xuống xe và dông mất.....
@Honam! lần này em quyết ngồi xe bác thôi! hehehe. Nhưng hôm đấy thương bác 911 thật, nóng thía mà vẩn ngáy pho pho!.......... Còn bác mingo thì trằn trọc ko dám ngủ( vì còn phải check tay lái của em).Đến nửa đường bác ấy nhẩy xuống xe và dông mất.....
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương



Bác TLL : xe em ngon rùi! Đợt này cho xuyên việt lun! Bác ra đây rồi vô trỏng với bọn em!!!Trích đoạn: Tay Lai Lua
@Honam! lần này em quyết ngồi xe bác thôi! hehehe. Nhưng hôm đấy thương bác 911 thật, nóng thía mà vẩn ngáy pho pho!.......... Còn bác mingo thì trằn trọc ko dám ngủ( vì còn phải check tay lái của em).Đến nửa đường bác ấy nhẩy xuống xe và dông mất.....![]()