RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Đảm bảo với bác,Ngon dã man con ngan luôn!


Em đã một lần "thi triển võ công" tại quê nhà,giữa đám sành ăn.Ăn xong,mọi người khóc rưng rức vì.........không biết bao giờ mới được ăn lại!
(Oai phát!Hê hê!)
Xơi kiểu Tây không ngon bằng sự sáng tạo giữa cái Gốc và lai tạo của văn hóa ẩm thực Á đông đâu bác ạ!Trích đoạn: Audi
bác Mina ơi hình như ướp thịt là nó có gói gia vị giành riêng cho ướp thịt đó bác...ko biết ở VN mình có bán ko nhỉ?
Đảm bảo với bác,Ngon dã man con ngan luôn!
Em đã một lần "thi triển võ công" tại quê nhà,giữa đám sành ăn.Ăn xong,mọi người khóc rưng rức vì.........không biết bao giờ mới được ăn lại!
(Oai phát!Hê hê!)
Last edited by a moderator:
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Hồi bé em tòan bị mắng là mải chơi & chỉ thích ăn uống thôi.Em tự hỏi người lớn sẽ ntn nhỉ?
Hóa ra là vậy: Người lớn sợ trẻ con tranh mất phần ăn & chơi mà người lớn thích hơn nhiều!
Các bác không tin ư?!
Cứ xem sơ qua vài cái thớt OSHN là biết ngay!!!!
Hồi bé em tòan bị mắng là mải chơi & chỉ thích ăn uống thôi.Em tự hỏi người lớn sẽ ntn nhỉ?
Hóa ra là vậy: Người lớn sợ trẻ con tranh mất phần ăn & chơi mà người lớn thích hơn nhiều!
Các bác không tin ư?!
Cứ xem sơ qua vài cái thớt OSHN là biết ngay!!!!
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương



Hồi bé em vẫn thường ca thán:
-Làm người lớn sướng thật!Một hớp rượu,một miếng thịt.Còn trẻ con á....một bát cơm,một miếng thịt!!!
Nếu hồi nhỏ bác đọc truyện "Trẻ con không biết ăn thịt Chó" thì bác hiểu người lớn liền à!Trích đoạn: hungC180
Hồi bé em tòan bị mắng là mải chơi & chỉ thích ăn uống thôi.Em tự hỏi người lớn sẽ ntn nhỉ?
Hóa ra là vậy: Người lớn sợ trẻ con tranh mất phần ăn & chơi mà người lớn thích hơn nhiều!
Các bác không tin ư?!
Cứ xem sơ qua vài cái thớt OSHN là biết ngay!!!!
Hồi bé em vẫn thường ca thán:
-Làm người lớn sướng thật!Một hớp rượu,một miếng thịt.Còn trẻ con á....một bát cơm,một miếng thịt!!!



RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương


MÌn đại ca định nhập Keyboard về bán ở VN à , làm em ướt hết cả rồi ...Trích đoạn: MINA
Cái này bác nào đã đi NN thì ướp chuẩn nhất,(Nhưng phải là người có tâm hồn ăn uông).Trích đoạn: truongthon
Quá chuẩn ..........![]()
![]()
![]()
@mina: Hay bác về VN chỉ đạo chị em vụ này nhẩyHôm đi TN em kẹt,
vưỡn chưa dc diênj kiến bác![]()
![]()
![]()
Thịt chọn thịt khổ dày,lẫn mỡ,ba chỉ là ngon nhất,cánh gà,đùi gà ướp với Hành,chút tỏi,Xả và nhiều Mù tạt vàng,ngoài ra gia vị như mắm muối mình chính hạt tiêu và đường là lẽ dĩ nhiên(nên ướp từ tối hôm trước cho ngấu,có thể thêm chút Bia)
Khi nướng thì nhớ phun Bia vào cho thơm và khỏi cháy( nhằm giảm nhoiệt độ của lửa)!
Khi ăn chấm với mù tạt vàng hoặc tương cà chua,Sa-lát thì chỉ cần dưa chuột,ớt ngọt,dưa chuột muối là đủ,chị em khéo tay làm tý nôm,gỏi nữa là đánh chén tốt! Xịt!Mịa,tả đúng lúc đói!![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Bây giờ mới phát hiện ra bác Mina lại còn giỏi cả vụ ẩm thực nữa, nhiều tài lẻ thế mà bây giờ mới bộc phát. Thế này thì chị em OS phải đi học thêm một lớp nữ công gia chánh nữa để còn phục vụ các bác nhiệt tình và chu đáo hơn.
Bây giờ mới phát hiện ra bác Mina lại còn giỏi cả vụ ẩm thực nữa, nhiều tài lẻ thế mà bây giờ mới bộc phát. Thế này thì chị em OS phải đi học thêm một lớp nữ công gia chánh nữa để còn phục vụ các bác nhiệt tình và chu đáo hơn.
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Dưng mà cho e hỏi khí không phải khi nướng em sẽ nhớ phun bia nhưng mà phun bằng gì nhỉ ? em chỉ biết có mỗi một cách là phun bằng miệng, nhưng nghe có vẻ không được vệ sinh cho lắm. Nam giải ghê cơ.
Dưng mà cho e hỏi khí không phải khi nướng em sẽ nhớ phun bia nhưng mà phun bằng gì nhỉ ? em chỉ biết có mỗi một cách là phun bằng miệng, nhưng nghe có vẻ không được vệ sinh cho lắm. Nam giải ghê cơ.
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương



[:'(][:'(][:'(][:'(][:'(][8|][8|][8|][8|]Trích đoạn: honam
xóc..xóc chai beer lên rồi phun chứ sao![]()