RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
@Kate và NNS : Theo em thì cần làm rõ tính chất và qui mô của từng chuyến đi , cụ thể : Vụ Nam du là chương trình lớn đó là chuyến đi của năm còn vụ Mai Châu là chương trình dã ngoại thường kì của tháng, tiếp nữa là off loanh quanh HN là chuyện của tuần và của ngày! Mỗi thứ có cái hay riêng, nên mỗi người có quyền tự chọn cho mình chương trình thích hợp để tham gia cũng như việc các bác chọn vợ 2 và đồ đạc của vợ 2 vậy thôi! (Các bác nói thế này mọi người mà dỗi kéo tinh thần đi xuống là em oán các bác lắm đấy!) Cũng như hôm nay em có cơ hội được gặp và nói chuyện với mấy bác bên box Vitara thấy học hỏi được nhiều lắm lắm!
Hai bác đừng con rận em rồi tẩn em hội đồng thì em chit!
@NNS phát nữa : Hôm nay nói chuyện với bác Ltvbach về cái vụ tinh hoa tiếng Tầu mà nhớ mãi không ra cái cẳng thứ 4 là bác nào? Bác có nhớ không? hẹn gặp bác ở SG xin tí lộ fí đấy!
@Kate và NNS : Theo em thì cần làm rõ tính chất và qui mô của từng chuyến đi , cụ thể : Vụ Nam du là chương trình lớn đó là chuyến đi của năm còn vụ Mai Châu là chương trình dã ngoại thường kì của tháng, tiếp nữa là off loanh quanh HN là chuyện của tuần và của ngày! Mỗi thứ có cái hay riêng, nên mỗi người có quyền tự chọn cho mình chương trình thích hợp để tham gia cũng như việc các bác chọn vợ 2 và đồ đạc của vợ 2 vậy thôi! (Các bác nói thế này mọi người mà dỗi kéo tinh thần đi xuống là em oán các bác lắm đấy!) Cũng như hôm nay em có cơ hội được gặp và nói chuyện với mấy bác bên box Vitara thấy học hỏi được nhiều lắm lắm!
Hai bác đừng con rận em rồi tẩn em hội đồng thì em chit!
@NNS phát nữa : Hôm nay nói chuyện với bác Ltvbach về cái vụ tinh hoa tiếng Tầu mà nhớ mãi không ra cái cẳng thứ 4 là bác nào? Bác có nhớ không? hẹn gặp bác ở SG xin tí lộ fí đấy!
Last edited by a moderator:
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Kính các bác! em chỉ có mấy hôm ko vào mà cái thớt này đã 7trang rồi,thế mới thấy sức mạnh của tập đoàn ăn nhậu đến khủng?.................[8D][8D]. Cuối cùng là đi ăn xôi chứ ko phải câu cá hả các bác, làm em chuẩn bị cần câu để đọ sức với bác Ducanh đây!
Kính các bác! em chỉ có mấy hôm ko vào mà cái thớt này đã 7trang rồi,thế mới thấy sức mạnh của tập đoàn ăn nhậu đến khủng?.................[8D][8D]. Cuối cùng là đi ăn xôi chứ ko phải câu cá hả các bác, làm em chuẩn bị cần câu để đọ sức với bác Ducanh đây!
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Em demo phát câu kéo các bác nhé
Bác cứ mang cần câu ra đi, ở đó có cái hồ bự lắm chắc chỉ thua hồ Dầu Tiếng thôi, câu bét nhè luôn rồi nhậu với rượu cần thì ôi thôi là chẹp chẹp (mỗi tội là em không biết uống)Trích đoạn: Tay Lai Lua
Kính các bác! em chỉ có mấy hôm ko vào mà cái thớt này đã 7trang rồi,thế mới thấy sức mạnh của tập đoàn ăn nhậu đến khủng?.................[8D][8D]. Cuối cùng là đi ăn xôi chứ ko phải câu cá hả các bác, làm em chuẩn bị cần câu để đọ sức với bác Ducanh đây!
Em demo phát câu kéo các bác nhé

RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
- Kính thưa các bác: như vậy chương trình đã định và được thông qua theo ngu ý của em nếu lúc về mà đoàn về sớm ta rẽ Kim Bôi tắm suối khoáng và đi lối Xuân Mai về HN đường rất đẹp
, Đây là chương trình của tháng 10 và Mai Châu là đỉêm đến mới lạ mà rất nhiều TV của OSHN chưa biết, chuyến đi lý thú và bổ Gan mát Thận 

- Còn vụ Nhớ Về SG đây là chương trình lớn đã được trù bị và tính toán cụ thể có thể nói chuyến đi lịch sử và đầy những kỷ niệm mà khó có thể có được trong đời, nên chúng ta đã quán triệt nâng cao tinh thần nhiệt huyết.
@Xế nữ: Ko phải lo xóc...xóc phun bia để nướng thịt rồi nhé có các em gái Mưòng làm rùi






















- Kính thưa các bác: như vậy chương trình đã định và được thông qua theo ngu ý của em nếu lúc về mà đoàn về sớm ta rẽ Kim Bôi tắm suối khoáng và đi lối Xuân Mai về HN đường rất đẹp

- Còn vụ Nhớ Về SG đây là chương trình lớn đã được trù bị và tính toán cụ thể có thể nói chuyến đi lịch sử và đầy những kỷ niệm mà khó có thể có được trong đời, nên chúng ta đã quán triệt nâng cao tinh thần nhiệt huyết.
@Xế nữ: Ko phải lo xóc...xóc phun bia để nướng thịt rồi nhé có các em gái Mưòng làm rùi



RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Mình để đạt ra,hắn tát nước theo mưa,thế mà giờ lại mạnh mồm tuyên bố này nọ.Than ôi!!!!!!!!!!!!!!!Thói đời.
Em nói thật,em vẫn mê vụ Mai Châu lắm mà chưa có dịp.Ngồi nhà sàn uống rượu cần với lợn mán rồi ngắm "cô sơn nữ mỉm cười xinh xinh"!!!Chắc em chết mất!
Khi nào về ta làm tour các bác nhé!!!
@Mina: Đi Mai Châu- Hoà Bình, sau đó về Kim Bôi tắm suối khoái cực hay.
Mịa!Sao trên đời này lắm họ Lý thế nhỉ??????Trích đoạn: honam
- Kính thưa các bác: như vậy chương trình đã định và được thông qua theo ngu ý của em..................






Last edited by a moderator:
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
các bác ở ngoài đó nếu không tìm được chân thứ 4 thì tuyển gấp nha!!
ô hay! hôm đi Tam đảo đã thấy có vẻ đủ chân rồi cơ mà??Trích đoạn: ducanh
@NNS phát nữa : Hôm nay nói chuyện với bác Ltvbach về cái vụ tinh hoa tiếng Tầu mà nhớ mãi không ra cái cẳng thứ 4 là bác nào? Bác có nhớ không? hẹn gặp bác ở SG xin tí lộ fí đấy!![]()
các bác ở ngoài đó nếu không tìm được chân thứ 4 thì tuyển gấp nha!!
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
hu hu sáng nay em thấy thời sự thông báo là khu vục Mai châu bị lũ tràn qua nên đường vào đã bị hư hỏng nặng. đề nghị các Bác kiểm tra lại thông tin
hu hu sáng nay em thấy thời sự thông báo là khu vục Mai châu bị lũ tràn qua nên đường vào đã bị hư hỏng nặng. đề nghị các Bác kiểm tra lại thông tin
Last edited by a moderator:
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
ke ke ke ngươì đẹp yên tâm đi thiếu gì chỗ chơi và còn đẹp hơn thía nữa kia mà, em có PA2 nhưng để thứ 4 tại buổi tenis em sẽ bật mí cho các bác biết, cứ yên tâm quan trọng là tinh thần phải máu đâu sẽ vào đó hết
ke ke ke ngươì đẹp yên tâm đi thiếu gì chỗ chơi và còn đẹp hơn thía nữa kia mà, em có PA2 nhưng để thứ 4 tại buổi tenis em sẽ bật mí cho các bác biết, cứ yên tâm quan trọng là tinh thần phải máu đâu sẽ vào đó hết
