RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Anh em dài cổ chờ,lão són cho phát bằng hạt lạc,coi đau mắt!Chán!!!!!!!!
Anh em dài cổ chờ,lão són cho phát bằng hạt lạc,coi đau mắt!Chán!!!!!!!!
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Mưa bão, lũ lụt gây sạt lở đường và rất nhiều hậu quả nặng nề của cơn bão mang tên quốc tế Lekima mang tới cho Việt Nam nhưng không thể khuất phục được bầu nhiệt huyết của các thành viên OSHN dành cho chuyến đi của tháng 10. Bỏ lại những ồn ào của nhịp sống HN, quay cuồng của công việc hàng ngày, từ rất sớm các thành viên đã có mặt tại sân Mĩ Đình như mọi người đã thấy trong loạt ảnh của bác Honam, sau vài phút trao đổi và rít vài hơi thuốc cho tỉnh hẳn ngủ, bọn em lên xe nhằm hướng đã định và luớt.... Một thay đổi lớn so với những lần đi trước đó là gọn nhẹ, không dềnh dang và xiết chặt thêm tính thân mật trong các thành viên, nên chỉ sử dụng 2 xe cho chuyến đi -> 1 quyết định cực hay (đối với em là như thế).
Và đây là những hình ảnh em ghi lại được trong chuyến đi này:
Đây Xuân Mai buổi sớm vẫn còn mờ chút sương mù, dừng nghỉ và nạp năng lượng.
Thiên tai mang tới
Nhưng vẫn đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi:
Một mảnh ruộng bậc thang nho nhỏ cho chút nhớ về vùng cao:
Tĩnh lặng và trong lành của vùng sơn cước:
Nghề dệt vải
Mua bán vũ khí trái phép
Mưa bão, lũ lụt gây sạt lở đường và rất nhiều hậu quả nặng nề của cơn bão mang tên quốc tế Lekima mang tới cho Việt Nam nhưng không thể khuất phục được bầu nhiệt huyết của các thành viên OSHN dành cho chuyến đi của tháng 10. Bỏ lại những ồn ào của nhịp sống HN, quay cuồng của công việc hàng ngày, từ rất sớm các thành viên đã có mặt tại sân Mĩ Đình như mọi người đã thấy trong loạt ảnh của bác Honam, sau vài phút trao đổi và rít vài hơi thuốc cho tỉnh hẳn ngủ, bọn em lên xe nhằm hướng đã định và luớt.... Một thay đổi lớn so với những lần đi trước đó là gọn nhẹ, không dềnh dang và xiết chặt thêm tính thân mật trong các thành viên, nên chỉ sử dụng 2 xe cho chuyến đi -> 1 quyết định cực hay (đối với em là như thế).
Và đây là những hình ảnh em ghi lại được trong chuyến đi này:
Đây Xuân Mai buổi sớm vẫn còn mờ chút sương mù, dừng nghỉ và nạp năng lượng.

Thiên tai mang tới


Nhưng vẫn đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi:



Một mảnh ruộng bậc thang nho nhỏ cho chút nhớ về vùng cao:

Tĩnh lặng và trong lành của vùng sơn cước:



Nghề dệt vải

Mua bán vũ khí trái phép

Last edited by a moderator:
RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Phó nháy có nghề có khác, tan hoang sạt lở mờ vẫn đẹp hỉ!!!!
Phó nháy có nghề có khác, tan hoang sạt lở mờ vẫn đẹp hỉ!!!!



RE: Dã Ngoại tháng 10 OSHN: Du ngoạn đường Hồ Chí Minh, khám phá suối thần Cẩm Lương
Hê hê cố mãi, cố mãi cũng chỉ là phó nháy sắp có nghề thôi
Ôi biết bao giờ mới có ch(tr)ưởng nháy như em Gold Brother được nhể????
Tiếp vụ ảnh ọt nhé:
Nghỉ tí dọc đuờng
Cafe vùng cao này :
Hoa chuối
Tặng riêng bác Mìn cái này, xem xong đừng khóc bác nhé:
3 cái đầu cơ nghiệp:
Ôi bán mía ngọt thế!!! nhìn mà thèm chết đi được
Đường lên trời là đây:
Không đề
Tặng những ai yêu màu tím, ghét màu hồng, ưa trung thực ghét giả dối......


Có hoa thì phải có lá
Bữa cơm nhiều đạm nhưng ít bạc
Một chút Đà giang cuối thu
Nhìn thấy mà thương 2 bác này quá, buồn thiu bước đi vội vã, em gặng hỏi mãi mới nghe được câu trả lời của họ trong cái ức...ức...hic...hic, lí do : xin ra nhập OSHN nhưng Pê Đê không đồng ý vì tội post bài không dấu


Chợ chiều :
Đường về
Thử cái bàng bạc trong sương sớm nó thế nào
Trích đoạn: huadelamgi
Phó nháy có nghề có khác, tan hoang sạt lở mờ vẫn đẹp hỉ!!!!![]()
![]()
![]()
Hê hê cố mãi, cố mãi cũng chỉ là phó nháy sắp có nghề thôi
Tiếp vụ ảnh ọt nhé:
Nghỉ tí dọc đuờng


Cafe vùng cao này :



Hoa chuối


Tặng riêng bác Mìn cái này, xem xong đừng khóc bác nhé:

3 cái đầu cơ nghiệp:

Ôi bán mía ngọt thế!!! nhìn mà thèm chết đi được

Đường lên trời là đây:

Không đề

Tặng những ai yêu màu tím, ghét màu hồng, ưa trung thực ghét giả dối......

Có hoa thì phải có lá

Bữa cơm nhiều đạm nhưng ít bạc

Một chút Đà giang cuối thu

Nhìn thấy mà thương 2 bác này quá, buồn thiu bước đi vội vã, em gặng hỏi mãi mới nghe được câu trả lời của họ trong cái ức...ức...hic...hic, lí do : xin ra nhập OSHN nhưng Pê Đê không đồng ý vì tội post bài không dấu

Chợ chiều :

Đường về


Thử cái bàng bạc trong sương sớm nó thế nào

Last edited by a moderator: