khu vực bọn này ăn bẩn bắt đầu khu vực nam hòa dài ra nguyễn duy trinh đến cầu xây dựng, chủ yếu bắt lỗi 4b "đè vạch" mặc dù vạch không liên tục, ai cứng cãi tới thì giả lả cho đi. Xe 2b thì bắt lỗi không mở xi-nhan và không bật đèn >6h AM và <6h PM. Ác ôn nhất là bọn này chuyên rình góc đỗ xuân hợp rẽ nguyễn duy trinh bắt lỗi 2b không xi-nhan và các bà các chị đi chợ sớm về lỗi không bật đèn (trước 6h AM)
vụ này e cũng thấy vài lần, thập thò nhìn tội nghiệpBọn nó hay đứng ngay ngã ba đường Nam Hòa và Thủy Lợi cứ thập thò kiểu rình rập .Thiệt cháncho bọn cướp ngày này .
Đêm qua em đi cao tốc SG-LT ra phía Quận 2 đi hoài mới thấy biển báo 80km/h, cứ phải bò 40 trong khi 1 mình em chạy 1 đường.
Nếu đúng vậy thì xxx Sài thành lộng hành, trắng trợn và bẩn thỉu quá. Đọc riết em ngán kô muốn chạy lên SGòn luôn.
Bây giờ chỗ nào cũng vậy cụ ơi, nhiều khi chạy rất cẩn thận mà ko biết chạy thế nào cho đúng!
kiểu này qua bên Q.2 và Q.9 uống cafe với mấy em chân dài thì cẩn thận (ko gặp đinh tặc hoặc tụi này thì xong)
thank you! đã chia sẻ
thank you! đã chia sẻ
Cách đây khoảng 6 tháng em cũng bị vịn lỗi y như Bác chủ, sau này rút kinh nghiệm trươc khi quẹo vào đường Nam Hoà phải nhìn cho kỹ chạy rón rén canh vạch. xxx hay đứng ngay goc Nam Hoà và Thuỷ Lợi canh me bắt 2b không xi nhan và 4b cán vạch. Em đi tuần 3 lần nên thường gặp xxx Q9 này các Bác cẩn thận nhé.
Em đi xe máy 6h bật đèn bị mấy chị cứ chỉ trỏ bảo sao giờ này mà bật đèn gìPhục các Bác canh me thật. Chiều nay đi 2 bánh về,6:30 mà trời sáng quá, mấy ảnh hốt hết một mớ 2b quên mở đèn, mấy ảnh lựa khúc cua quá ngon, ko ai kịp trở tay.