ý Bác nói là ai đi tuyến này là né trạm thu phí à. Cty em trên tuyến này nên phải đi không lẽ đi thẳng qua trạm thu phí rồi quẹo vào Tây Hoà hả Bác?Trạm thu phí XLHN yêu mấy xxx này lắm...
À thỉnh thoảng chở Gia Đình đi chơi hướng Biên Hoà cũng chạy vào đây để né trạm thu phí đở tốn tiền, chịu khó chạy hơi bị tưng tưng chút xíu. thanks bác chia sẻTại em thường vô đây trốn trạm, thấy nhột nhột í mà, có nói các đâu.
Em chưa hiểu lắm mấy chỗ này:
Và bác chủ chạy chàng hảng nhỉ?
Em rẽ từ đường XL Hà nội vào Nam hòa để đi cao tốc thì gặp ngay 3 chú đứng khuất trong vỉa hè, cách đầu đường Nam hòa khoảng 100m. Vẫy em vào và thông báo em chạy lấn làn nhưng không có xi nhan (khúc này vạch đứt). Em cũng nói rất bình thường là do có xe máy và đường thì nhỏ nên không thể chạy hết cả xe vào làn của mình được, em không xi nhan vì em không vượt ai, mà cũng không rẽ phải thì làm sao xi nhan??.
Và bác chủ chạy chàng hảng nhỉ?
Ủa luật có quy định giờ mở đèn nữa hả ta? Có pác nào khai sáng cho e không?Phục các Bác canh me thật. Chiều nay đi 2 bánh về,6:30 mà trời sáng quá, mấy ảnh hốt hết một mớ 2b quên mở đèn, mấy ảnh lựa khúc cua quá ngon, ko ai kịp trở tay.
có mà bác, từ 6g tối...Ủa luật có quy định giờ mở đèn nữa hả ta? Có pác nào khai sáng cho e không?
Chết cha, nào h cứ trời còn sáng,quan sát rõ là e chưa mở đèncó mà bác, từ 6g tối...

Trong TT 171 có ghi úp mơ các loại xe phải mở đen khi ánh sáng không đủ. Như vậy sẽ có tranh cải với xxx như thế nào là ánh sáng không đủ. Em thấy có thơt tranh cải định nghĩa như thế nào là không đủ sáng.Chết cha, nào h cứ trời còn sáng,quan sát rõ là e chưa mở đèn![]()
Bác úp cho e cái qui định từ 6g là TT, NĐ nào đi bác.có mà bác, từ 6g tối...