Lúc trước, khi lập. trạm thu bên cầu BT2, các sếp cũng hứa nếu kẹt xe sẽ xả trạm. Tuy nhiên cho đến nay, chưa có bao giờ các sếp thấy kẹt xe.
Hình như của tay Thiếu Quần bác àStreet_Version nói:cái công ty Tiên Phong này là của Ông Khuất Việt Hùng đúng ko. thôi xong, vậy là cha này làm thật rồi
đang............ thử nghiệm mà!caubataphoa nói:
caubataphoa nói:
Tối qua em chứng kiến 1 bác chở vợ và con đổ dốc cầu (trong làn xe máy). Khi vừa hết con lươn trên cầu, bác ấy khẽ lượn ra và ngay lập tức tông vào hàng cọc tiêu.
Kết quả là toé máu từ mồm và mũi, 2 chân trầy, lòi cả củ lạc.
Người trong trạm thu phí không ai ra giúp nạn nhân. Khi em dừng lại hỏi thăm tình hình thì mới thấy có 2 chú TNXP ra dựng xe sang làn đường thu phí và doạ gọi công an, với lý do bác tài xe 2b say xỉn.
Trong khi thực tế, bác này chở vợ và con nhỏ đi khám bệnh về:
Last edited by a moderator:
Cầu Bee Tea One là cầu Bình Triệu 1 hả bác ?thietbiloc nói:Cập nhật với các bác tình hình là từ hôm qua, ất cả các loịa xe >= 4 bánh đã phải thực tập lưu thông qua trạm thu phí "thử nghiệm" này. Lúc cao điểm, cầu <span style=""color: #ff0000;"">BT1 </span>đã trở thành bãi đỗ xe. Các xe di chuyển rất chậm.

Thu là thu, chứ còn ách tắc thì kệ nó.Đề án giao thông này duy ý chĩ chỉ để thu tiền chứ còn chả tay nào dám chắc việc ko ách tắc