PMH hết được nhà nước ưu đãi nên tiền sửa chạy đường NVL cũng ko còn nhiều như trước, cộng với nơi đây trước kia là vùng trũng nên nước ngập càng nặng hơn! Con đường đẹp nhất SG ngày nào bây giờ thành con đường ngập của SG!
Xin lỗi, giờ này em chỉ mới đọc đến trang 1. Nhưng em chỉ muốn thưa rằng nếu trời mưa, bác Fil đưa bạn của bác đi những con đường khác: Vừa kẹt xe, vừa ngập thì bác sẽ thưa với những người bạn như thế nào nhỉ?
Ôi! E Sống ở SG hai mươi năm. Em thật sự sung sướng khi chạy xe trên đại lộ NVL. Em ao ước trong mười năm tới, 70% con đường ở TP.HCM được như thế. Thật là giấc mơ các bác nhỉ!!!!
Thế mà bác Fil không thèm.
Có lẽ nào em lạc hậu các bác nhể? Hay là…
Ôi! E Sống ở SG hai mươi năm. Em thật sự sung sướng khi chạy xe trên đại lộ NVL. Em ao ước trong mười năm tới, 70% con đường ở TP.HCM được như thế. Thật là giấc mơ các bác nhỉ!!!!
Thế mà bác Fil không thèm.
Có lẽ nào em lạc hậu các bác nhể? Hay là…
em đi chơi tối về tới QL50 là em oải, đường tối nào xe rác cũng chạy ầm ầm, nước đổ bốc mùi kinh khủng, đang đi đường êm về tới cái đường về nhà mình mà thấy chánandynghiem nói:Ôi NVL dù gì cũng đỡ hơn QL50, đang đi QL50 tới đoạn rẽ qua NVL là thở phào vì nó rộng và êm hơn.
mất vé bình thường bác ạ. hức, tuần trước em mới đi 1 cái vỏ vì ổ gà trên đường ngày. rách vỏ mất hơi nhanh + tốc độ cao >> tí nữa thì em lên vov giao thôngbato0otri nói:các bác cho em hỏi luôn xe 4-7 chỗ qua NVl có mất vé không nhỉ cả 2 tram nhé
hướng từ ngoại ô về PMH, vừa qua trạm thu phí chỗ RMIT bác ạhdtoan nói:Bi rách khúc nào bác?