Trạm thu phí NVL vào túi cá nhân hết rồi, các bác để ý mấy ông xe Công chạy qua đưa 10k là qua luôn, trạm này thu chẳng ai kiểm soát được, vé quay vòng là bình thường nên ko có tiền tu sửa cũng đúng. Nhưng ở TpHCM ngoài đường VVK mới thì có đường nào hơn NVL. Ngoài ra đường NVL thu phí vậy đỡ tức hơn đường QL 14.
Cái này quá chính xác đi mưa lớn thì biết liềnkhanglambo nói:e thường đi dg này khi trời mưa lớn...vừa chạy vừa cảm giác giống như đang coi phim 4D luôn,vừa lái mà ngừời e phài né nước mưa văng lên kiếng...![]()
Hồi trước em hay đi từ Q4 về miền Tây qua CT Trung Lương cũng thường xuyên ghé qua NVL, nếm trải đủ cảm giác cưỡi ngựa & té nước mù kiếng luôn rùi. Đường cho phép 80kmph mà thấy rất ít xe dám đạp lên cỡ đó, toàn 60kmph là phổ biến. 
Giờ thì em toàn đi VVK thui, đường tốt, cảm giác uốn lượn giống đường đua nữa
Giờ thì em toàn đi VVK thui, đường tốt, cảm giác uốn lượn giống đường đua nữa
