Cái đọan đỏ đỏ bên trên là xe máy chạy lane ngòai còn xe đạp chạy lane trong đó nha bác... khúc trước cửa Đội BV PMH đó bác...BANH_TET nói:VVK từ Chợ Lớn ra Q1 2 bánh khó chạy lắmgiahuy09 nói:Đúng vậy đó bác...N_T_K nói:các bác cho e hỏi chút xíu, mình đi từ ql1 về hướng q1
nếu đi bằng xe máy, khi muốn quẹo trái thì phải chạy như nào ạ??
mình phải nhập qua lane xe hơi có dấu mũi tên chỉ quẹo trái rồi chờ đèn hay là mình vẫn dừng bên lane xe máy chờ vậy ạ??
@all: ở VVK cả 2 chiều làn xe máy được phép chạy 2 lane nha các bác em đã chửi xxx ở đây 2 lần và <span style=""color: #ff0000;"">Nguyễn Văn Linh (từ ngã tư Nguyễn Thị Thập tới ngã tư BV Pháp Việt)</span> xe máy chạy lane ngoài, xe thô sơ chạy lane trong, xxx me các bác đang chạy lane ngoài nhảy ra chỉ gậy, ai không biết giật mình chạy vào lane trong là dính BB ngay (chó má thiệt)...
có khi thấy pà kon chạy lane sát lề cò có khi thấy chạy lane ngoài hổng biết chạy kiểu gì cho đúng ?!
còn Nguyễn Văn Linh tui thường lơn tơn 2 bánh SG - miền Tây cả đ/về đều đi đường này : lane 2 bánh là 2 bánh phải chạy lane bên phải sát lề phải
còn bên trái sát phân cách cứng để cho bus + 4 bánh nhà gần đó chạy
2 bánh mà lấn ra là 100 ngàn khỏi bill (giá 2010)
vinhha nói:đi đúng luật thì chẳng sợ. thằng nào, chẳng ai phạt người đúng luật .Ngu không biết luật thở nhà cho an toàn cho người khácn Còn mèo mà bắt được chuột thì phải xử tới bến không. có chuyện tha. Còn. topic. này chắc. chắn lũ. chuột. bẩn phịa ra,, chỉ chuột ngu thì tin
Có 4 điểm cho thấy bác này đúng là trình độ học vấn, kiến thức nông cạn:
1. Gõ 1 bài viết mà sai chính tả, chấm phẩy lung tung thua cả học sinh lớp 1 đủ biết trình độ văn hóa thế nào rồi
2. Không biết gì về điện mà cứ đòi đi sửa ống nước. Thưa với bác trong luật có 2 khía cạnh, tình và lý. Đó là tại sao 1 số tội phạm bị xử kín, 1 số thì bị xử lưu động, đó là tại sao khi bị bắt có cái chỉ phạt hành chính, cái hình thành tội hình sự. Chẳng phải cái gì cũng è ra bắt là phạt. Nghe cho thủng lỗ nhỉ nhé
3. CSGT nhiệt tình vậy tại sao mấy cái xe biển xanh ko ngon bắt nó đi, hay xe biển đỏ mà ko đi công vụ lấy đi việc tư đó, chạy lạng lách, sao ko bắt nó đi, mèo mà thấy chuột là phụp liền, sao ko ngon phụp, có khi phụp xong thì con mèo toi chứ con chuột cứ cười hề hề. CSGT chỉ đc cái nhiệt tình, còn kiến thức thì đúng là đầu đất, nghỉ sao người ta đi đúng lè lè còn bắt??? Em ko quơ đũa cả nắm, chỉ nói những bác nào làm CSGT mà từng bắt oan sai bị lên báo chí thôi.
4. Lenin từng nói: Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại quả thật ko sai. Còn bác nói đi đúng luật thì mới đi ko thì ở nhà hả. Xin thưa với bác, chả có nước nào nó làm đc chuyện này cả. Luật ban hành là để hạn chế chứ ko phải để ngăn cản 100% nhé, biết thì thưa thốt, ko biết thì dựa cột mà nghe. Em đố các bác nào đi cầu chữ Y giữ đúng khoảng cách 30m giữa 2 xe như biển báo dưới chân cầu đó, em kêu bằng cụ nội luôn. Nghĩ sao 3 nhánh cầu chữ Y, mỗi nhánh dài chưa tới 30m mà nó gắn cái bảng 2 xe cách nhau 30m, mẹ, vậy mỗi lần chỉ đc 1 xe qua cầu hả. Vậy khối thằng chạy sai trên cầu chữ Y đấy, mèo đâu sao ko bắt hết bọn nó về sơi đi cho nó cái bụng.
Lần sau suy nghĩ trc khi nói nhé. Mà thôi, mèo làm gì có óc mà suy nghĩ, chỉ có người mới có óc thôi, mà người có óc cũng ko chịu suy nghĩ thì là óc mèo.
4. Lenin từng nói: Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại quả thật ko sai. Còn bác nói đi đúng luật thì mới đi ko thì ở nhà hả. Xin thưa với bác, chả có nước nào nó làm đc chuyện này cả. Luật ban hành là để hạn chế chứ ko phải để ngăn cản 100% nhé, biết thì thưa thốt, ko biết thì dựa cột mà nghe. Em đố các bác nào đi cầu chữ Y giữ đúng khoảng cách 30m giữa 2 xe như biển báo dưới chân cầu đó, em kêu bằng cụ nội luôn. Nghĩ sao 3 nhánh cầu chữ Y, mỗi nhánh dài chưa tới 30m mà nó gắn cái bảng 2 xe cách nhau 30m, mẹ, vậy mỗi lần chỉ đc 1 xe qua cầu hả. Vậy khối thằng chạy sai trên cầu chữ Y đấy, mèo đâu sao ko bắt hết bọn nó về sơi đi cho nó cái bụng.



windowmtd166 nói:vinhha nói:đi đúng luật thì chẳng sợ. thằng nào, chẳng ai phạt người đúng luật .Ngu không biết luật thở nhà cho an toàn cho người khácn Còn mèo mà bắt được chuột thì phải xử tới bến không. có chuyện tha. Còn. topic. này chắc. chắn lũ. chuột. bẩn phịa ra,, chỉ chuột ngu thì tin
Có 4 điểm cho thấy bác này đúng là trình độ học vấn, kiến thức nông cạn:
1. Gõ 1 bài viết mà sai chính tả, chấm phẩy lung tung thua cả học sinh lớp 1 đủ biết trình độ văn hóa thế nào rồi
2. Không biết gì về điện mà cứ đòi đi sửa ống nước. Thưa với bác trong luật có 2 khía cạnh, tình và lý. Đó là tại sao 1 số tội phạm bị xử kín, 1 số thì bị xử lưu động, đó là tại sao khi bị bắt có cái chỉ phạt hành chính, cái hình thành tội hình sự. Chẳng phải cái gì cũng è ra bắt là phạt. Nghe cho thủng lỗ nhỉ nhé
3. CSGT nhiệt tình vậy tại sao mấy cái xe biển xanh ko ngon bắt nó đi, hay xe biển đỏ mà ko đi công vụ lấy đi việc tư đó, chạy lạng lách, sao ko bắt nó đi, mèo mà thấy chuột là phụp liền, sao ko ngon phụp, có khi phụp xong thì con mèo toi chứ con chuột cứ cười hề hề. CSGT chỉ đc cái nhiệt tình, còn kiến thức thì đúng là đầu đất, nghỉ sao người ta đi đúng lè lè còn bắt??? Em ko quơ đũa cả nắm, chỉ nói những bác nào làm CSGT mà từng bắt oan sai bị lên báo chí thôi.
4. Lenin từng nói: Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại quả thật ko sai. Còn bác nói đi đúng luật thì mới đi ko thì ở nhà hả. Xin thưa với bác, chả có nước nào nó làm đc chuyện này cả. Luật ban hành là để hạn chế chứ ko phải để ngăn cản 100% nhé, biết thì thưa thốt, ko biết thì dựa cột mà nghe. Em đố các bác nào đi cầu chữ Y giữ đúng khoảng cách 30m giữa 2 xe như biển báo dưới chân cầu đó, em kêu bằng cụ nội luôn. Nghĩ sao 3 nhánh cầu chữ Y, mỗi nhánh dài chưa tới 30m mà nó gắn cái bảng 2 xe cách nhau 30m, mẹ, vậy mỗi lần chỉ đc 1 xe qua cầu hả. Vậy khối thằng chạy sai trên cầu chữ Y đấy, mèo đâu sao ko bắt hết bọn nó về sơi đi cho nó cái bụng.
Lần sau suy nghĩ trc khi nói nhé. Mà thôi, mèo làm gì có óc mà suy nghĩ, chỉ có người mới có óc thôi, mà người có óc cũng ko chịu suy nghĩ thì là óc mèo.



Em nghe mà còn thấy nhục hộ cho cái thằng bị bác "giáo huấn". Yêu bác quá!
Khổ dân quá. Đã lo góp đá Trường Sa,Hoàng Sa.
Thời điểm này, ngoài khơi Biên đông đang dậy sóng...các đồng đội đang ra sức bảo vệ gìn gìn giữ. Vậy mà các xxx như trên cứ ăn lương mà làm việc đâu đâu...vô tâm quá...giống như không phải cùng dân tộc vậy.
Bởi vậy, trong hệ thống tiền lương có khái niêm "dưỡng liêm"!
Sống chung với lũ các Bác à. Không thích thì định cư nơi khác. Vây thôi. Càm ràm hoài có được gì đâu. Bởi tại sao dân Việt nam nhậu nhiều cũng có lý do!!!
Thời điểm này, ngoài khơi Biên đông đang dậy sóng...các đồng đội đang ra sức bảo vệ gìn gìn giữ. Vậy mà các xxx như trên cứ ăn lương mà làm việc đâu đâu...vô tâm quá...giống như không phải cùng dân tộc vậy.
Bởi vậy, trong hệ thống tiền lương có khái niêm "dưỡng liêm"!
Sống chung với lũ các Bác à. Không thích thì định cư nơi khác. Vây thôi. Càm ràm hoài có được gì đâu. Bởi tại sao dân Việt nam nhậu nhiều cũng có lý do!!!

Em nhìn cả bưởi lẫn biển, lại còn giò nữa. Cảm thấy rất mát mẻ giữa những ngày SG nóng, đoạn đường đi dường như ngắn lại. Chạy lố, chạy lạc hoài. Chắc phải nghiêm khắc kiểm điểm.chu_bo_doi nói:Theo em: muốn an toàn giao thông thì "ra đường nhìn biển chứ đừng nhìn bưởi"
windowmtd166 nói:vinhha nói:đi đúng luật thì chẳng sợ. thằng nào, chẳng ai phạt người đúng luật .Ngu không biết luật thở nhà cho an toàn cho người khácn Còn mèo mà bắt được chuột thì phải xử tới bến không. có chuyện tha. Còn. topic. này chắc. chắn lũ. chuột. bẩn phịa ra,, chỉ chuột ngu thì tin
Có 4 điểm cho thấy bác này đúng là trình độ học vấn, kiến thức nông cạn:
1. Gõ 1 bài viết mà sai chính tả, chấm phẩy lung tung thua cả học sinh lớp 1 đủ biết trình độ văn hóa thế nào rồi
2. Không biết gì về điện mà cứ đòi đi sửa ống nước. Thưa với bác trong luật có 2 khía cạnh, tình và lý. Đó là tại sao 1 số tội phạm bị xử kín, 1 số thì bị xử lưu động, đó là tại sao khi bị bắt có cái chỉ phạt hành chính, cái hình thành tội hình sự. Chẳng phải cái gì cũng è ra bắt là phạt. Nghe cho thủng lỗ nhỉ nhé
3. CSGT nhiệt tình vậy tại sao mấy cái xe biển xanh ko ngon bắt nó đi, hay xe biển đỏ mà ko đi công vụ lấy đi việc tư đó, chạy lạng lách, sao ko bắt nó đi, mèo mà thấy chuột là phụp liền, sao ko ngon phụp, có khi phụp xong thì con mèo toi chứ con chuột cứ cười hề hề. CSGT chỉ đc cái nhiệt tình, còn kiến thức thì đúng là đầu đất, nghỉ sao người ta đi đúng lè lè còn bắt??? Em ko quơ đũa cả nắm, chỉ nói những bác nào làm CSGT mà từng bắt oan sai bị lên báo chí thôi.
4. Lenin từng nói: Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại quả thật ko sai. Còn bác nói đi đúng luật thì mới đi ko thì ở nhà hả. Xin thưa với bác, chả có nước nào nó làm đc chuyện này cả. Luật ban hành là để hạn chế chứ ko phải để ngăn cản 100% nhé, biết thì thưa thốt, ko biết thì dựa cột mà nghe. Em đố các bác nào đi cầu chữ Y giữ đúng khoảng cách 30m giữa 2 xe như biển báo dưới chân cầu đó, em kêu bằng cụ nội luôn. Nghĩ sao 3 nhánh cầu chữ Y, mỗi nhánh dài chưa tới 30m mà nó gắn cái bảng 2 xe cách nhau 30m, mẹ, vậy mỗi lần chỉ đc 1 xe qua cầu hả. Vậy khối thằng chạy sai trên cầu chữ Y đấy, mèo đâu sao ko bắt hết bọn nó về sơi đi cho nó cái bụng.
Lần sau suy nghĩ trc khi nói nhé. Mà thôi, mèo làm gì có óc mà suy nghĩ, chỉ có người mới có óc thôi, mà người có óc cũng ko chịu suy nghĩ thì là óc mèo.
Sorry bác, Em dự Kch'...trả lời thế này:
1. Bác thông cảm, Em đang học bổ túc văn hoá, dù cố gắng học hoài nhưng chưa thành công, không tốt nghiệp được nên bây chừ Em làm CSGT. Em đang học bổ túc, bác dừng so sánh Em với học sinh lớp 1 mà....tội nghiệp cho Em nó.
2. Em không biết về điện nên phải đi sửa ống nước, Bác thông cảm, em đã không thành công trên con đường học vấn, nên bây giờ cố gắng làm CSGT. Em cũng được giao chỉ tiêu, kế hoạch, nên Em lấy cái vụ việc "phạt" ( có bill hay không bill) em không quan tâm, tiền nào cũng là tiền, vào túi ai cũng vậy, miễn sao đạt chỉ tiêu kế hoạch là Ok. Nếu không đạt, em "cạp đất mà ăn ah?"
3. Bác xúi dại em ah? Đụng biển xanh biển đỏ, em tránh xa cho nó lành, toàn là "Hàng độc" không đó. Em dại gì xữ nó, em xữ nó cho Sếp nó xữ em ah? Lúc đó thì chẵng có đất để mà cạp.
4. Chuyện bác nói là chuyện của triều đình, bác chửi em ngu dốt cũng được, phá hoại cũng được, nhưng được 1 cái là em nhiệt tình. Bác nói em không biết thì dựa cột mà nghe. bây giờ em không biết nè, nên em đang dựa cột, bác nói tiếp đi để em nghe, nghe xong em xin phát biểu tiếp.
Em xin hết ah.