Bin nhỏ đi mấy giờ vậy ?kubin85 nói:anh đi về trong ngày nha Bằng.chúc mừng ku kekek
e đã chốt ds sơ bộ và pót trên trang đầu, thấy mọi người đăng ký đi về trong ngày thôi nên e quyết định book trc tầm 5 phòng và 5 phòng sơ-cua (lấy mới tính xiền) nhé! còn các hoạt động bên lề sau đám cưới e hứa hẹn sẽ hấp dẫn ko kém. Đề nghị các bác, các anh, các mợ giữ nguyên vị trí và đội hình để tham gia tiếp phần 2 nhé, vo chong em (chính thức
) sẽ ra sau đó khoảng 1-2h sau khi tan tiệc, làm phiền anh Gồng gòng
giúp e khúc ấy ở quán nào đó chờ e nhé (ae tự sắp xếp dùm em)
. nhậu sơ sơ tới sáng hôm sau cho hết ngày vui đc rầu hỉ
.



Chúng ta lên kế hoạch để đi đám cưới các bác ơi!
Em dự là mọi người cũng đều đi vào đầu giờ chiều thứ 3 cả, phần đông tối đó dự tiệc xong sẽ quay trở về lại SG để sáng thứ 4 đi làm. Một số bác sẽ ở lại tăng 2, tăng 3, tăng 4, tăng n...và nghỉ lại khách sạn Kỳ Hòa.
Em ý kiến là nếu đi về luôn sau bữa tiệc thì nên thuê một chiếc xe 15 chỗ cho mọi người đi chung, vừa an toàn, tiện lợi và chi phí thấp hơn với việc tự lái xe cá nhân đi. (Sẽ tập trung ở một địa điểm cụ thể rồi xuất phát chứ không thể đi lòng vòng đón từng bác được)
Các bác ở lại sau buổi tiệc thì ghép 4 bác 1 xe đi chung rồi trưa thứ 4 về.
Các bác nào đi xe riêng thì thông báo cho mọi người ai tiện thì ghép chung. Bác nào đi xe 15 chỗ thì đăng ký luôn nhé!
Em dự là mọi người cũng đều đi vào đầu giờ chiều thứ 3 cả, phần đông tối đó dự tiệc xong sẽ quay trở về lại SG để sáng thứ 4 đi làm. Một số bác sẽ ở lại tăng 2, tăng 3, tăng 4, tăng n...và nghỉ lại khách sạn Kỳ Hòa.
Em ý kiến là nếu đi về luôn sau bữa tiệc thì nên thuê một chiếc xe 15 chỗ cho mọi người đi chung, vừa an toàn, tiện lợi và chi phí thấp hơn với việc tự lái xe cá nhân đi. (Sẽ tập trung ở một địa điểm cụ thể rồi xuất phát chứ không thể đi lòng vòng đón từng bác được)
Các bác ở lại sau buổi tiệc thì ghép 4 bác 1 xe đi chung rồi trưa thứ 4 về.
Các bác nào đi xe riêng thì thông báo cho mọi người ai tiện thì ghép chung. Bác nào đi xe 15 chỗ thì đăng ký luôn nhé!
lâu quá không vào nhà.... kinh tế khó khăn các bác FFC bán xe hết rồi hay sao mà bác hội trưởng phải kêu gào đi thuê xe 15 chỗ vậy..... FFC là phải mỗi người 1 xe nó mới là FFC chứ
truongsonk300 nói:lâu quá không vào nhà.... kinh tế khó khăn các bác FFC bán xe hết rồi hay sao mà bác hội trưởng phải kêu gào đi thuê xe 15 chỗ vậy..... FFC là phải mỗi người 1 xe nó mới là FFC chứ![]()
Em chỉ sợ khi vui đám cưới của QuocBang, anh em có rượu bia vào người rồi lái xe về thì không an toàn cho chính mình và cho người khác nữa. Nên để không khí được vui vẻ, thoải mái, anh em nhiệt tình hết mình mà không phải lo thì chúng ta nên thuê xe 15 chỗ đi cho "sướng"...hihi
Với lại em thấy trên OS có mấy bác sơ ý cán vạch lấn line bị tuýt còi bắt thổi bong bóng, vượt nồng độ là 15 chai móc ra nên em chọn phương án đi chung 1 xe có tài xế chở về vẫn tốt hơn bác ạ!
ronglua nói:truongsonk300 nói:lâu quá không vào nhà.... kinh tế khó khăn các bác FFC bán xe hết rồi hay sao mà bác hội trưởng phải kêu gào đi thuê xe 15 chỗ vậy..... FFC là phải mỗi người 1 xe nó mới là FFC chứ![]()
Em chỉ sợ khi vui đám cưới của QuocBang, anh em có rượu bia vào người rồi lái xe về thì không an toàn cho chính mình và cho người khác nữa. Nên để không khí được vui vẻ, thoải mái, anh em nhiệt tình hết mình mà không phải lo thì chúng ta nên thuê xe 15 chỗ đi cho "sướng"...hihi
Với lại em thấy trên OS có mấy bác sơ ý cán vạch lấn line bị tuýt còi bắt thổi bong bóng, vượt nồng độ là 15 chai móc ra nên em chọn phương án đi chung 1 xe có tài xế chở về vẫn tốt hơn bác ạ!
Coi vậy mà nhát gan quá ta
Joseph_Nguyen nói:ronglua nói:truongsonk300 nói:lâu quá không vào nhà.... kinh tế khó khăn các bác FFC bán xe hết rồi hay sao mà bác hội trưởng phải kêu gào đi thuê xe 15 chỗ vậy..... FFC là phải mỗi người 1 xe nó mới là FFC chứ![]()
Em chỉ sợ khi vui đám cưới của QuocBang, anh em có rượu bia vào người rồi lái xe về thì không an toàn cho chính mình và cho người khác nữa. Nên để không khí được vui vẻ, thoải mái, anh em nhiệt tình hết mình mà không phải lo thì chúng ta nên thuê xe 15 chỗ đi cho "sướng"...hihi
Với lại em thấy trên OS có mấy bác sơ ý cán vạch lấn line bị tuýt còi bắt thổi bong bóng, vượt nồng độ là 15 chai móc ra nên em chọn phương án đi chung 1 xe có tài xế chở về vẫn tốt hơn bác ạ!
Coi vậy mà nhát gan quá ta
Vậy theo bác cứ mỗi người đi 1 xe ra Vũng Tàu rồi uống xong mỗi người lái 1 xe về là không nhát?
Thôi em nhát nên em uống xong em ngủ lại luôn mai về cho chắc....


