Hạng D
25/8/23
4.021
2.226
113
Nếu đã kết luận người đi ô tô không giảm tốc độ thì phải hỏi lại là quy định giảm tốc độ là giảm xuống bao nhiêu km/h, hoặc giảm bao nhiêu % so với tốc độ trước khi vào giao lộ. Chứ nói chung chung vậy thì lấy cơ sở gì để xử án hoặc để người dân biết đường chấp hành. Nếu người lái xe nói tôi đã giảm tốc độ nhưng vẫn không tránh được tai nạn thì cơ sở nào để kết luận họ đang có tội?
Tất nhiên chẳng ai muốn xảy ra chuyện gây thiệt hại về người, nhưng không thể cứ phạm luật rồi phó thác cho sự cẩn trọng của người khác để giữ cái mạng được. Cũng không phải nói người đúng có "quyền" tông chết người đi sai, vì thực tế người đúng cũng đang là nạn nhân trực tiếp của vụ việc, bất kể dù là anh ta có bị tuyên án có tội hay không.
Có giảm tốc là được chứ Bác. Giữ nguyên tốc độ đâm vào xe kia thì phạm tội ngộ sát rồi.
Vượt đèn đỏ là lỗi, còn tông vào người khác mà không giảm tốc độ.
 
  • Like
Reactions: hmq
Hạng D
30/7/16
2.704
65.423
113
Thêm ý kiến này khá nay để rộng đường dư luận ạ.
20 năm qua, mình suốt ngày nghe các cử nhân kỹ sư trên này tranh cãi 2 vấn đề:
- Nó đánh mình/ trấn lột mình/ bẻ đồ của mình, mình đâm chết nó, có đi tù không?
- Nó đi sai đường, mình đi đúng đường, mình tông chết nó, có đi tù không?
Mình không biết hàng ngày các anh có nhét thêm cái gì vào đầu không hay suốt ngày chăm chăm chửi CS, hoặc so sánh CS với mọi trắng, thấy cái gì CS khác mọi trắng là auto đánh giá CS lạc hậu, CS sai. Chửi CS riết mà không chịu học hỏi, thành ra cái đầu rỗng, nhảy xuống hồ đầu cứ lổi lềnh phềnh.

Trong mọi trường hợp, không có ngoại lệ, anh không được tước đoạt mạng sống của người khác, anh muốn làm sao thì làm. Tước đoạt mạng của người khác, anh sẽ bị xử lý, tuỳ trường hợp cụ thể mà kết tội bao nhiêu, nhưng tóm lại là không có chuyện vô tội.
Đó là cái ưu việt của luật pháp của Việt Thường, vì mạng của Việt Thường rất quý.
Còn mạng của mọi trắng, rẻ hơn nhiều, nên luật pháp của bên đó cũng khác, có thể bị bắn bất cứ lúc nào. Đi sai luật, bị tông chết vô tư, đột nhập vào nhà người khác, bị bắn chết vô tư, cảnh sát bẩu để tay lên vô lăng, nhưng lại cho tay vào túi, bị bắn chết vô tư, cảnh sát bẩu nằm xuống đất, không nằm, bị bắn chết vô tư...

Các anh cứt trắng thơm, các anh đang sống bên đất trắng, học thuộc bài trên, và đừng bao giờ hỏi lại.

Chủ nhật dui dẻ nhé các anh.