Lâu quá mới thấy Bác Comment chuyện của Bác cũng tiếu lâm lắm. Năm mới chúc Bác khỏe mạnh nhé lúc này chắc bỏ đèo Tà Pứa rồi phải không vì QL20 lúc này chạy cẩn thận thì ổn. Câu chuyện của Bác chủ kể mà xảy ra thì cũng khó xử lý Bác nhỉ, theo em thì tìm đường Tẩu là thượng sách Bác ạ.AE lái xe một mình trên đường vắng cũng nên rút kinh nghiệm cho mình...tốt nhất không nên "cương" với những nhóm đi xe 2B....chỉ một hành vi nào đó của mình, ngay cả như bóp còi, nhá đèn,..cũng có thể là nguyên nhân để bọn chúng lấy cớ gây sự....trước tiên vẫn là nhường nhịn, không cần ăn thua..nhưng nếu bọn chúng lấn tới thì tìm cách di chuyển tiếp tục, chứ dừng xe lại mà một mình thì phải cở AE được phép mang theo quân trang quân dụng, chứ có nhị, tam đẳng cũng phải cẩn thận...đề phòng bọn liều & tiểu nhân...tình huống bất khả kháng buộc phải dừng lại thì khóa cửa, đừng tắt máy, nấn ná ngồi trong xe thêm vài phút để gọi gấp 113, hoặc người thân quen trợ giúp..chủ động quan sát nếu lách được thì nhanh chóng vọt đi tiếp....chứ không nên tự mình xuống xe.....nộp mang...những bình xịt nước hoa cho thơm xe nếu biết dùng, thì cũng có ích trong những tình huống không còn lối thoát....
Chuyện có vẻ khôi hài..nhưng với tình huống này, bác nào có sẳn cái súng AK47 bằng nhựa, đồ chơi của con trẻ, chỉ cần đưa lên đưa xuống cho chúng thấy rồi để ngay trước vô lăng.....tụi nó từ ngoài nhìn vào, thấy vậy là cả bọn biến ngay......hehe...thọt lét ngày xuân, cười cho tiêu bánh chưng bánh tét....thôi các bác....hihi
Hello bác! Cũng lâu quá mới được diện kiến cái bo đì nóng bỏng của bác...hihi.. Bác và cả nhà ăn Tết vui và luôn tiện thân chúc bác & gia đình tiếp tục có một năm mới, mọi mặt từ chuyện riêng, chuyện công, chuyện gia đình, chuyện cộng đồng, đều cường tráng như avatar của bác vậy nhé.
Best of luck!
Chuyện trên đường thiên lý thì, QL20 đã ngon lành, đành phải ngậm ngùi chia tay Tà Pứa...nhưng bây giờ cái nạn kẹt xe của đất Sài thành đã lan nhiễm ra QL20 và lên tận cái phố núi nhỏ xíu Đà lạt rồi bác ạ...đành phải áp dụng chiêu xuất phát lệch giờ, khổ tí nhưng tránh được cái cảnh đứng xếp hành trên đường...
Best of luck!
Chuyện trên đường thiên lý thì, QL20 đã ngon lành, đành phải ngậm ngùi chia tay Tà Pứa...nhưng bây giờ cái nạn kẹt xe của đất Sài thành đã lan nhiễm ra QL20 và lên tận cái phố núi nhỏ xíu Đà lạt rồi bác ạ...đành phải áp dụng chiêu xuất phát lệch giờ, khổ tí nhưng tránh được cái cảnh đứng xếp hành trên đường...
Chỉnh sửa cuối:
Súng đó mua ở đâu bác, mà để trong xe hay sử dụng có phạm luật ko nhểAE lái xe một mình trên đường vắng cũng nên rút kinh nghiệm cho mình...tốt nhất không nên "cương" với những nhóm đi xe 2B....chỉ một hành vi nào đó của mình, ngay cả như bóp còi, nhá đèn,..cũng có thể là nguyên nhân để bọn chúng lấy cớ gây sự....trước tiên vẫn là nhường nhịn, không cần ăn thua..nhưng nếu bọn chúng lấn tới thì tìm cách di chuyển tiếp tục, chứ dừng xe lại mà một mình thì phải cở AE được phép mang theo quân trang quân dụng, chứ có nhị, tam đẳng cũng phải cẩn thận...đề phòng bọn liều & tiểu nhân...tình huống bất khả kháng buộc phải dừng lại thì khóa cửa, đừng tắt máy, nấn ná ngồi trong xe thêm vài phút để gọi gấp 113, hoặc người thân quen trợ giúp..chủ động quan sát nếu lách được thì nhanh chóng vọt đi tiếp....chứ không nên tự mình xuống xe.....nộp mang...những bình xịt nước hoa cho thơm xe nếu biết dùng, thì cũng có ích trong những tình huống không còn lối thoát....
Chuyện có vẻ khôi hài..nhưng với tình huống này, bác nào có sẳn cái súng AK47 bằng nhựa, đồ chơi của con trẻ, chỉ cần đưa lên đưa xuống cho chúng thấy rồi để ngay trước vô lăng.....tụi nó từ ngoài nhìn vào, thấy vậy là cả bọn biến ngay......hehe...thọt lét ngày xuân, cười cho tiêu bánh chưng bánh tét....thôi các bác....hihi
Ngồi im trên xe k xuống chào hỏi nói chuyện mấy bạn ấy tưởng mình khinh người đập bể kính xe lôi đầu mình ra luôn k bác? E hay đi xe 1 mình nên đọc bài này thấy ghê quáAE lái xe một mình trên đường vắng cũng nên rút kinh nghiệm cho mình...tốt nhất không nên "cương" với những nhóm đi xe 2B....chỉ một hành vi nào đó của mình, ngay cả như bóp còi, nhá đèn,..cũng có thể là nguyên nhân để bọn chúng lấy cớ gây sự....trước tiên vẫn là nhường nhịn, không cần ăn thua..nhưng nếu bọn chúng lấn tới thì tìm cách di chuyển tiếp tục, chứ dừng xe lại mà một mình thì phải cở AE được phép mang theo quân trang quân dụng, chứ có nhị, tam đẳng cũng phải cẩn thận...đề phòng bọn liều & tiểu nhân...tình huống bất khả kháng buộc phải dừng lại thì khóa cửa, đừng tắt máy, nấn ná ngồi trong xe thêm vài phút để gọi gấp 113, hoặc người thân quen trợ giúp..chủ động quan sát nếu lách được thì nhanh chóng vọt đi tiếp....chứ không nên tự mình xuống xe.....nộp mang...những bình xịt nước hoa cho thơm xe nếu biết dùng, thì cũng có ích trong những tình huống không còn lối thoát....
Chuyện có vẻ khôi hài..nhưng với tình huống này, bác nào có sẳn cái súng AK47 bằng nhựa, đồ chơi của con trẻ, chỉ cần đưa lên đưa xuống cho chúng thấy rồi để ngay trước vô lăng.....tụi nó từ ngoài nhìn vào, thấy vậy là cả bọn biến ngay......hehe...thọt lét ngày xuân, cười cho tiêu bánh chưng bánh tét....thôi các bác....hihi
Chính xác là ko đc phép nhưng trong trường hợp này có nó sẽ rất quan trọng. Taxi giờ nhiều a xài súng điện thủ thân lắm. Mà bác có máu chiến đấu thì ko nên có nó 1 ngày nào đó vì nó mà phải lock lịch thì khổCó lẽ phải sắm 1 cây súng điện phòng hờ thôi chứ hy vọng không bao giờ phải sử dụng. Súng điện hình như cũng không được phép tự trang bị phải không các bác
Lên google hay facebook rao bán đầy 700k 1200k. Bác giữ nó là vi phạm nhưng mục đích là bảo vệ bản thân nên ko có gì lớn lao. Mà mấy khi bị CA khám xét xeSúng đó mua ở đâu bác, mà để trong xe hay sử dụng có phạm luật ko nhể
Cám ơn bác huu_chinh, bác làm em bật cười đây....súng bắn nước hoặc lách tách lạch tạch của con trẻ đó bác..chứ AK47 của Mikhail Timofeyevich Kalashnikov (ихаи́л Тимофе́евич Кала́шников)) bây giờ hình như đã bán bản quyền cho doanh nhân US rồi...hihi..Súng đó mua ở đâu bác, mà để trong xe hay sử dụng có phạm luật ko nhể
AE chú ý là xe có bị đập thì cùng lắm là bể kính, móp xe, nhưng vẫn còn nổ máy và chạy tiếp được, và sau này sửa lại dễ dàng, chứ để chúng nó đập đầu mình thì còn làm gì được...ưu tiên bảo vệ chính mình chứ không phải bảo vệ cái xe...