Hạng B2
4/10/12
415
379
63
Tp Vũng Tàu
Hạng C
23/2/13
807
414
63
Thui...E "đích Giả" Đi AT cho Khoẻ Chân.......Đường SG kẹt liên miên mà đi MT về Lần Nào cũng muốn què Chân lun.....
bash.gif

 
Hạng C
8/8/13
505
220
43
Lentulo nói:
Thui...E "đích Giả" Đi AT cho Khoẻ Chân.......Đường SG kẹt liên miên mà đi MT về Lần Nào cũng muốn què Chân lun.....
bash.gif
Em đồng ý với bác, đi MT đc cái là cảm giác làm chủ đc sức kéo của xe nhưng mỏi chân. Em cũng chấp nhận "đích giả", ko chơi "thích đực"
35.gif

 
Hạng D
1/7/13
1.576
1.363
113
Biên Hòa
Kẹt xe như ở VN em cũng xin làm "đích giả". Năm ngoái đi MT kẹt xe quá thấy "nóng trong người" nên em quất em AT luôn (hình như chưn cẳng giờ vẫn còn bên to bên nhỏ).
 
Hạng D
11/4/10
1.523
3.104
113
TP.HCM
Hèn gì đàn ông thời nay người bị yếu sinh lý, vô sinh ngày càng áp đảo người manly...chắc mai em đi BV Bình Dân xin khám lại nội tiết, xem còn cứu vãn được ko?!..
24.gif

 
Tập Lái
27/11/11
3
0
0
hyundaioto.com.vn
4. Có thể làm nhiều việc
Với những người quen đi số tự động, khi chuyển sang số sàn phải mất thời gian dài để làm quen, bởi số lượng thao tác và thời điểm kết hợp trên xe số sàn phức tạp hơn nhiều. Đàn ông lái số sàn chứng tỏ có thể làm nhiều việc một lúc, một tầm nhìn bao quát và cả trái tim rộng mở dành cho nhiều người.


Về phần này thì xe AT ăn đứt rồi mấy bác ơi, vì ở chế độ tự động, 2 tay rảnh rỗi có thể làm nhiều chuyện "nam tính" hơn :p
 
Tập Lái
6/8/13
0
1
0
cá nhân thì e vẫn thích MT :D đi thấy nó khoái hơn AT các bác ạ :D
 
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
35
mt đi ở tỉnh thì ok,chứ kẹt xe như sg thì đi về muốn rụng cái chân