Hạng F
22/10/09
8.170
29.923
113
Khúc sau có gioi thiệu dàn máy akai, loa và súng ống dùng trong vn war
 
Hạng D
2/3/11
2.435
29.181
113
Đại za SG có anh nào mần đc bộ sưu tập vậy không ta? Chắc khó, vì có cũng đem qua Mẽo cất hết rồi.
 
Hạng B2
11/4/17
220
7.681
93
48
Oh, xả air khi đạp máy là cần gạt bên tay trái, khi nghe đều thì thả ra máy nổ. Còn cộng thép cạnh nắp xăng là cây khóa xăng.
Ah, hèn chi em thấy cứ thắc mắc 40 năm rồi. Cám ơn anh!
 
Hạng B2
11/4/17
220
7.681
93
48
Đại za SG có anh nào mần đc bộ sưu tập vậy không ta? Chắc khó, vì có cũng đem qua Mẽo cất hết rồi.
Ở Indo có một tay sưu tập đủ hết xe gắn máy Nhật từ cổ chí kim. Dân sưu tầm VN đi theo hướng khác do cuộc nội chiến tương tàn tới nay chưa dứt?
 
Hạng B2
17/7/14
493
19.456
93
View attachment 2071203
Năm 72, quậy khắp Bình Định với chiếc này.
  • Năm 90, đi bộ đội về...được người quen tặng 1 chiếc. Có điều...chiếc của em bình xăng vuông.
  • Hồi xưa ngay góc Gia Long - Trương Định, có 1 ông chuyên về dòng này. Canh xăng lửa bảo đảm đá vô - lăng máy nổ....
  • Chính xác như Anh nói. Cạnh nắp xăng là cây ty khóa xăng. Cần air nằm trên ghi - đông bên trái. Trước khi lấy vợ, em cũng rong ruổi khắp miền tây bằng chiếc này.....
 
  • Like
Reactions: Langtugia1988
Hạng D
25/12/12
1.476
13.405
133
Tp.HCM
Nhìn cái xe này là nhớ cái kịch Trong nhà ngoài phố
Thằng con đua đòi đòi ông già mua cho con DD đỏ
Ông già xớn xác vác về con PC đỏ
Thế là thằng con đòi tự tử
Ông già nghe thằng con đòi đ đỏ tưởng đâu nó phái xe mào đỏ nên mua con pc đỏ...
Hồi nhỏ e phái coi trong nhà quài phố
Htv chiếu lại thì hay biết mấy
 
  • Haha
Reactions: dejavu