Ngu mà lại còn tỏ ra nguy hiểm!!! thích nhất là người đeo kính đen ngồi trên xe mô tô cầm gậy....(thật tội nghiệp, chẳng hiểu biết gì....)
Bác đọc tin này chưa?Core One nói:Sao co nhiều việc đáng làm hơn mà lại không lo, dùng 32 tỷ để tổ chức sự kiện và thuê mấy thằng ruồi bu này
Chủ tịch Tôn Hoa Sen 'kiếm' 180 tỷ đồng trong tuần
http://kinhdoanh.vnexpres...rong-tuan-2760848.html
Với gần 43 triệu cổ phiếu HSG đang nắm giữ, tài sản của ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tôn Hoa Sen cũng tăng hơn 180 tỷ đồng trong vòng một tuần qua, lên 2.122 tỷ (khoảng 100 triệu USD). Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp, theo đó cũng tăng khoảng 400 tỷ đồng, lên hơn 4.840 tỷ đồng.
Last edited by a moderator:
cfc nói:công lý đã được thực thi. Các bạn hãy tin rằng, lực lượng Công an chính là lực lượng phục vụ nhân dân, tổ quốc và đảng. Chỉ có một số trường hợp thiếu tu dưỡng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành Công an. Tiếc rằng số đó lại chủ yếu tập trung ở lực lượng thường xuyên tiếp xúc với dân, được nhân dân biết đến như CSGT, Kinh tế, CS khu vực. Còn những lực lượng âm thầm chiến đấu như Ma túy, Ton giáo, Phản động, Tình báo... thì hầu như dân không biết họ là Công an. Hic
Tại ko thuê xxx nè, cho mầy chết, coi nhưng đóng tiền thuê xxx, làm trò hề thiệt!
chắc thuê mấy thằng này rẻ tiền hơn với lại PR công ty luônphucminh nói:Em thắc mắc tại sao không thuê CSGT mở đường ta?
Không có lệnh của chủ thì mây chú này đâu có dám chạy như vậy.
Hôm bữa em cũng thấy mấy chú vs ( ko biết của cty nào) chạy dẹp đường cho 2 chiếc xe hoa mừng lễ Phật Đản cũng hú còi , miệng còn gắn microphone hét loạn đường phố buổi tối nữa chứ. Hài 1 cái là mấy chú ấy miệng hét vang bắt mọi người tấp lề rồi mấy chú phóng nhanh, nhưng cái xe hoa thì trang trí quá rộng, và tầm nhìn hạn chế nên kết cục là mấy chú bỏ xa cái xe haha.
Hôm bữa em cũng thấy mấy chú vs ( ko biết của cty nào) chạy dẹp đường cho 2 chiếc xe hoa mừng lễ Phật Đản cũng hú còi , miệng còn gắn microphone hét loạn đường phố buổi tối nữa chứ. Hài 1 cái là mấy chú ấy miệng hét vang bắt mọi người tấp lề rồi mấy chú phóng nhanh, nhưng cái xe hoa thì trang trí quá rộng, và tầm nhìn hạn chế nên kết cục là mấy chú bỏ xa cái xe haha.
hihi việc này nhìn cũng vui. trước khi ra đường đóng kịch:
sếp: tụi bây mang kính thiệt đen vào, đem gậy thiệt to, đi xe moto rồ ga cho lớn.
bảo vệ: sếp, tụi em chạy vậy có được không hay lò bị CSGT bắt?
sếp: đồ ngu! bắt thì tao lo có gì mà mầy sợ
bảo vệ: dạ, nếu được lên báo thì có được thưởng thêm kg sếp?
sếp: được lên báo/tv/radio thì càng tốt, cổ phiếu cty tăng lên thì càng tốt nữa!
bảo vệ: dạ, nhưng lên dư luận không tốt thì người ta sẽ cho rằng quản trị của công ty không được tin cậy vì làm ra những chuyện vớ vẫn rồi cổ phiếu tụt giá thì sao?
sếp:tụi bây biết mà nói, lo đi chuẩn bị đón người nổi tiếng về đây cho tao!
bảo vệ: dạ sếp!
sếp: tụi bây mang kính thiệt đen vào, đem gậy thiệt to, đi xe moto rồ ga cho lớn.
bảo vệ: sếp, tụi em chạy vậy có được không hay lò bị CSGT bắt?
sếp: đồ ngu! bắt thì tao lo có gì mà mầy sợ
bảo vệ: dạ, nếu được lên báo thì có được thưởng thêm kg sếp?
sếp: được lên báo/tv/radio thì càng tốt, cổ phiếu cty tăng lên thì càng tốt nữa!
bảo vệ: dạ, nhưng lên dư luận không tốt thì người ta sẽ cho rằng quản trị của công ty không được tin cậy vì làm ra những chuyện vớ vẫn rồi cổ phiếu tụt giá thì sao?
sếp:tụi bây biết mà nói, lo đi chuẩn bị đón người nổi tiếng về đây cho tao!
bảo vệ: dạ sếp!