Năm mấy là ba của chủ thớt mà bác!Pác chủ thật ra là bi nhiêu cái xuân xanh zậy ta, trang trước thì nói mới xuất ngũ , đủ 24 tuổi mà giờ thì lại báo 50 mấy tuổi rồi ?
"Uh tại e đủ tuổi thi bằng C , với lại đi bộ đội xuất ngũ về đc cho thẻ học nghề trị giá 12tr mún học nghề gì học , vừa đủ tuổi thì thi B2 , đủ 24t học luôn bằng C đó bác"
Á à, só rì nhe, hok để ý chữ Pa he heNăm mấy là ba của chủ thớt mà bác!
Là cà cuống đó. May là lừng khừng chứ chưa cà cuống nhầm chân ga.Xe bị “liệu” là bị làm sao vậy các bác??? Em đọc mà không hiểu gì hết…
..... Tự nhiên tới giữa ngã 3 bất ngờ ba e kêu quẹo đi làm e tự nhiên lúc đó qua gần giữa ngã 3 rồi phải đánh hết lái quẹo chậm chậm qua .....
Em nói thẳng bác đừng giận nhé. Theo em nghĩ vấn đề nằm ở đoạn trên đó, do bác nghe theo lời ba bác nên bác bị phân tâm mà ba bác ngồi một bên mà "điều kiển" vo-lang là quá nguy hiểm nhất là trong tình huống bất ngờ như vậy. Em chạy xe (em nghĩ người khác củng thế) là bao giờ cũng định hướng đường đi rồi người ngồi bên ra ý kiến đường đi khác là làm mình rất lúng túng trong xử lý (chắc là thằng não khi nghe hiệu lệnh khác mà là của người có ảnh hưởng với mình là nó phải xử lý ==> làm mình phân tâm). Lần sau bác có chạy bác bảo mọi người trên xe muốn đi đâu đường nào nói trước, còn không thì để bác tự chay.
Chưa có bằng, lái xe lại "liệu, liệu" cũng may cho cái bà đó chưa bị gì với chú này. Mà chú này cũng còn may chưa quất ai, níu ko vô khám nằm rùi. Rút kinh nguyệt đi nhá.[BCOLOR=#ffffff]''xe thì mua đc 1 tháng rùi mà e thì chưa có bằng . Học xong khoá bằng C rồi giờ đợi gọi thi thôi'' [/BCOLOR]- Chưa có bằng đừng dại thử chạy như vậy nhỡ có chuyện gì là mẹt lắm bác ơi