Ah lúc đó 9h mấy 10h tối rùi bác , cho phép rẽ trái và quay đầu luônMà hình như chổ này có bảng cấm quay đầu giờ cao điểm , hok biết pác chủ rẻ trái hay quay đầu ?
Hix e cũng chừa rùi ah , xin cám ơn sự góp ý chân thành của các bác , e xin rút kinh nghiệm lần sau ah .
P/S : thật ra thì e học hết khoá bằng C ở trường rùi e còn đăng ký chạy 60 tiếng ở sân thống nhất nữa , inova , civic có mấy lần ông thầy lấy xe hok thắng phụ ra e cũng chạy lên gò vấp chạy về ngon ơ , hok hiểu sao hôm qua leo lên fortune lần đầu tiên chạy cũng kỹ lắm mà tới khúc đó bị cà cuống hix
P/S : thật ra thì e học hết khoá bằng C ở trường rùi e còn đăng ký chạy 60 tiếng ở sân thống nhất nữa , inova , civic có mấy lần ông thầy lấy xe hok thắng phụ ra e cũng chạy lên gò vấp chạy về ngon ơ , hok hiểu sao hôm qua leo lên fortune lần đầu tiên chạy cũng kỹ lắm mà tới khúc đó bị cà cuống hix
cũng mai bác chưa nhầm lẫn chân thắng vs chân gaHix e cũng chừa rùi ah , xin cám ơn sự góp ý chân thành của các bác , e xin rút kinh nghiệm lần sau ah .
P/S : thật ra thì e học hết khoá bằng C ở trường rùi e còn đăng ký chạy 60 tiếng ở sân thống nhất nữa , inova , civic có mấy lần ông thầy lấy xe hok thắng phụ ra e cũng chạy lên gò vấp chạy về ngon ơ , hok hiểu sao hôm qua leo lên fortune lần đầu tiên chạy cũng kỹ lắm mà tới khúc đó bị cà cuống hix

Hía hía hía... Vì cái "bị liệu" này mà phải vô đọc hết 5 trang. Thì ra con mẹ này cũng éo hiểu như mình.Xe bị “liệu” là bị làm sao vậy các bác??? Em đọc mà không hiểu gì hết…
nhớ không nhầm “Phụ huynh”của bác cũng mới bị dừng đèn quá vạch ? hôm nay lên cầm volang thay ông cụ tưởng tốt hơn ai dè….. đùa vui bác thui chứ khi nào có bằng bác cứ từ từ chạy rồi quen hết thôi bác ai mới đầu chạy cũng hơi chệch choạng, nhưng đừng chạy ẩu là dcHix e cũng chừa rùi ah , xin cám ơn sự góp ý chân thành của các bác , e xin rút kinh nghiệm lần sau ah .
P/S : thật ra thì e học hết khoá bằng C ở trường rùi e còn đăng ký chạy 60 tiếng ở sân thống nhất nữa , inova , civic có mấy lần ông thầy lấy xe hok thắng phụ ra e cũng chạy lên gò vấp chạy về ngon ơ , hok hiểu sao hôm qua leo lên fortune lần đầu tiên chạy cũng kỹ lắm mà tới khúc đó bị cà cuống hix
Dạ e là thế hệ thanh niên nghiêm túc đó bác ợ , e đó giờ chạy moto toàn 20-30-40 thôi , nhìu lúc gấu e còn nói còn trẻ mà chạy xe như ông cụ vậy đó . E ghét nhất là mấy người chạy ẩu đó , xem thường tính mạng mình và người tham gia giao thông khác .nhớ không nhầm “Phụ huynh”của bác cũng mới bị dừng đèn quá vạch ? hôm nay lên cầm volang thay ông cụ tưởng tốt hơn ai dè….. đùa vui bác thui chứ khi nào có bằng bác cứ từ từ chạy rồi quen hết thôi bác ai mới đầu chạy cũng hơi chệch choạng, nhưng đừng chạy ẩu là dc
D
vâng e biết rùi ạh , mà mình chưa có bằng vẫn ra thống nhất dợt đc mà bác , e có ông thầy ngoài đó dợt hết 60 tiếng rùi ^^bác chủ rút kinh nghiệm ,đợi thi xong có bằng rồi ra sân thống nhất dợt xe ngoài cho cứng tay lái rồi về ôm xe nhà chạy ,như vậy vừa chắc ăn vừa đỡ xót xe mới ,chứ mình nói thiệt tài mới chạy loạng choạng cọ quẹt là điều khó tránh khỏi