Trạm Bình DƯơng em có đăng kiểm cho con xe cũ của em tháng 9 năm ngoái, lúc đó tất cả các xe gắn cản trước sau, đều bị bắt tháo. Có chuyện này mới tày đình, chả là có anh kia chạy chiếc Captival màu đồng, bị xước sơn ở phía sau, khi mang xe vào đăng kiểm, mấy chú KTV kêu chủ xe tới nói đánh xe ra ngoài sơn cho hết xước rồi mang lại đăng kiểm, lúc đó bác chủ xe đôi co nhưng không được giải quyết.
Đúng thời điểm đó đang làm căng vụ thanh tra các trạm, em thấy bức xúc quá lại nói với bác chủ xe, gọi ngay lên tổng cục đăng kiểm, em search google và đưa bác ấy sdt, bác ấy gọi và phản ánh đúng trường hợp, quá vô lý khi xe sước sơn không ảnh hưởng đến tính an toan kỹ thuật của xe lạ bị bắt đi sơn lại mới được đăng kiểm. Thế là 15 phút sau ông giám đốc trạm ra mời bác ấy vào phòng làm việc, xin lỗi và cho xe bác ấy đăng kiểm bình thường, còn chụp hình xe lại để lưu... em chả biết lưu ccc gì.
Trở lại với xe của bác chủ bị bắt tháo, em nghĩ cũng có cái hợp lý nhưng không hoàn toàn hợp lý, đó là xe bác gắn cản nhưng mấy anh KTV căn cứ theo hs đăng kiểm ban đầu, mọi thứ bác gắn vào, các anh cho rằng không đảm bảo, k an toàn, sợ các bác đang chạy trên đường rớt ra thì gây xxx...vv và vv...
Suy cho cùng luật VN giờ là như vậy, muốn thay đổi thì rất khó, nên coi như chịu siêng xíu cho đỡ rước bực vào người.