Vấn đề của bác chủ là đã biết luật quy định thế, biết mình làm đúng luật mà còn đưa đầu cho nó chém. Mà bọn đấy thì ai đưa là nó chém thôi
- Tags
- đăng kiểm
Gieo nhân nào thì gặp quả đó thoi bác. Suy nghĩ làm gì cho hại não
Nghe đến 2m5 của anh chủ , mà em còn chưa hết tức ... Lâu nay ko có đi SG nên ko biết đường Hoàng Minh Giám ( CV Gia Định ) nó cấm chiều đi từ sân bay về ( 6h - 22h ) , nên hôm bữa đi Miền Tây về ghé vào SG lúc đó trời tối ( gần 8h ) chạy qua đó ko để ý biển thì bị 2 áo xanh lá chụp lại ... Tụi nó bảo là chạy vào đường cấm phạt 2m5 và giam bằng 2 tháng , còn nếu ko muốn giam bằng thì đóng 2m5 liền cho tụi nó sẽ đc đi , biết 2 thằng làm tiền nhưng do mình mới uốn 1 chai bia , sợ tụi nó bẻ qua chuyện cồn , nên cắn răng đưa 2m5 cho nó mà ko dám trả giá ... Bây giờ mà nghe đến 2m5 là tức ah 
xảy ra ngày 14-8-2016
xảy ra ngày 14-8-2016
- Móa ức chế quá . Mai bán xe, bán nhà qua Campuchia, hay Myanma ở . Bảo đảm 10 -20 năm sau nó hơn VN mọi mặt
Họ luôn hô hào chống tham nhũng, nhưng tham nhũng vẫn diễn ra hàng ngày, mọi lúc, mọi nơi, thậm chí rất công khai như vậy mà họ cũng chẳng triệt được con sâu nào. Ở XH này, muốn sống và làm việc theo pháp luật thì vô cùng khốn khổ.
Hôm trước đi trong Vĩnh Lộc thấy xe có logo os, nhìn kỹ có chữ Hien, chợt nhớ ra đã từng xem bài của bác chủ. Tính chạy lên coi dung nhan bác thế nào ai dè bác quẹo đường khác rồi dọt mất, em xe cỏ nên theo ko kịp bác. Tiếc .
Em tự hỏi bác chạy bán tải lâu chưa chứ anh em chạy lâu rồi chỉ ôi cái chuyện sự đời ở thiên đường ấy mà. May là bác còn đăng kiểm được nhiều anh em còn phải tháo thùng bỏ ở nhà nữa!