Hôm nay em vừa bị siêu nhân chặn lại các bác ạ . Em chạy xe 325i , mâm R18
Đầu đuôi là như vầy :
Em dừng đèn đỏ ngay TQK - ĐTH . Chú siêu nhân nhìn thấy xe em , vẫy vào lề đối diện . Em cũng ko hiểu vì sao ?!?!?! Em cũng ko nhìn chú đó , mà chú đó cũng ko mặn mà gì lắm . Nhưng vì đèn đỏ đến 50s lận , nên chú ấy lững thững đi bộ ra bảo em tấp vào lề ĐTH . Em cũng cố ý tấp xa xa 1 chút rồi ngồi im trên xe luôn . Em nhìn chiếu hậu ko thấy chú ấy đi ra , em cứ nhả phanh nhích từng xíu từng xíu một . Lúc sau thì thấy chú ấy lững thững đi ra xe em . Cuộc đối thoại bắt đầu
- Xin chào , cho xem giấy tờ xe
- Ừ chào . Cho mình hỏi mình vi phạm lỗi gì nhỉ ?
- Xe của anh thay đổi cấu hình khung vành !
- Sặc !!!!! Uhm... nói thật xe mình cũng mới mua . Thằng chủ cũ nó bán xe nó bảo đã đăng ký thay đổi cấu hình vành xe 16,17,18 rồi . Đây , xem giấy đi
- Trong lúc chú xăm soi giấy xe thì mình cũng liếc nhanh qua tờ giấy đăng kiểm , thấy chữ " R17 " liền nói : đấy thấy ko , xe có đăng ký vành 17 rồi
- Chú bảo cứ lại bốt nói chuyện tiếp , thế là đôi bạn lững thững đi lại bốt . Chú ấy bảo là xe anh thay đổi vành rồi nhưng chưa đăng ký thay đổi lốp !!! Sặc .... ! lôp anh là lốp runflat , chống đinh xì hơi . Lỗi này là thay đổi cấu hình xe , phạt nặng 750k và treo bằng 30 ngày !!!
- Ặc ặc ......
- ( sáng nay học kinh nghiệm tỉnh ruồi của các bác hay quá ) Thôi ông ơi , xe này chủ cũ nó thay và nó bảo đăng ký rồi . Tôi chạy cứ chạy thôi chứ cũng chả tự ý đổi . Anh em mình thanh niên thông cảm nhau tí đi , mời ông ly cafe vui vẻ ...
phần sau câu chuyện nghe cũng hay nhưng em ko biết luật 4rum có cho kể hay không nên em tạm ngưng tại đây ; nếu luật cho thì em sẽ kể tiếp. Em đã kể trong box BMW , ko vi phạm luật nên em xin kể tiếp phần 2
má nhà nó .....
sorry Mod cho em chửi bậy 1 câu vì em chịu ko nổi , bị siêu nhân thuốc rồi
- Chú ấy bảo em là "xe anh đăng ký thay vành chứ ko phải thay lốp .
Lốp và vành là khác nhau !!! Lỗi của anh lỗi nặng , lỗi này là thay đổi cấu hình xe , phạt nặng 750k và treo bằng 30 ngày !!!
- Thôi bạn ơi , mình cũng chả tự đổi . Thằng chủ xe cũ nó bảo đăng ký vành 17,18 rồi nên mình cứ để thế mà đi thôi chứ có rành đâu
- Uhm... thế thôi để em ghi cho anh cái lỗi nhẹ , lỗi lấn tuyến 300k nhé
- Thôi thôi bạn ơi , thông cảm đi , mình gửi tiền cafe
- Thì đó , 750k xuống còn 300k tức là 300k cafe đó
- Sặc ... thôi cafe 100k nhé , tôi cũng có cố ý đâu
- Nhưng mà ở đây có 2 thằng lận , mỗi thằng 100k tức là 200k chứ 100k sao mà chia
.....
má
- Thôi ông ơi , lỗi này có phải lỗi hành vi đâu . Tôi để yên đó chạy còn bị phạt dài dài nữa , mỗi lần 200k thì chết à . 100k nhé
- Uhm.....
- Trong lúc chú đang suy nghĩ thì mình bảo : thôi nhất trí vậy nhé , để qua xin vợ 100k đóng phạt chứ ko có tiền đây
Thế là mình bỏ chạy qua kia đường , móc ra 100k rồi quay lại chung tiền .
Các bác có bình luận gì ko chứ em thấy nó thuốc em như thật luôn . Lúc em đứng đó có gọi dt cho ông già và thằng chủ xe cũ thì đều ko sure về cái chuyện "
lốp # vành "
Em xin hỏi các bác là siêu nhân dọa em có đúng ko ?
1 - Đăng ký thay đổi vành xe khác với lốp xe !?
2 - Lốp mỏng / lốp runflat này bị gọi là thay đổi cấu hình lớn và là lỗi nặng ?
3 - Lỗi nặng này bị phạt 750k và treo bằng 30 ngày ?
Bản thân siêu nhân cũng ko sure lắm nên mới nói em " anh về xem lại catalog BMW xem lốp nó bao nhiêu" và "anh gọi dt hỏi chũ cũ xem đăng ký đổi chỗ nào" ( trong sổ đăng kiểm )
Em hỏi thêm câu nữa là nếu những cái trên Đúng thì em đi đăng ký lốp mỏng ở đâu , hết bao xiền ?
Cảm ơn các bác đã quan tâm