Bác Minh nói làm em mắc cở quá, đăng ký mà ko ra mắt thiệt là xấu hổ quá đi
. Em bận quá nên chưa ra mắt được, hẹn các bác một ngày gần đây.
Khi có ban ĐH FFC mới là niềm vui của các thành viên FFC trong đó có em
, em rất quý các bác dù chưa một lần gặp. Nói mấy bác đừng cười, em "ăn OS, ngủ OS" Lúc nào cũng online vì thế khi FFC buồn em cũng buồn khi FFC vui em cũng vui, nhiều lúc thấy mình tửng tửng sao ấy, cứ cười cười với màng hình vi tính (vợ em nó nói em khìng, em cũng nghĩ vậy). Em chắc chắn rằng nhiệm kỳ mới FFC của mình sẽ đòan kết vững mạnh và thành công rực rỡ.


Khi có ban ĐH FFC mới là niềm vui của các thành viên FFC trong đó có em
