Nhìn vào d.sách đký thi thố của các hảo thủ SFC 3 miền năm nay mới thấy cái phong trào ten-nít-sờ của hội SFC phát triển rầm rộ, vựơt bậc thật, nhất là các bác HN. Nhớ lại chỉ mới tại Đại hội quần hùng SFC tại Pandanus- Mũi Né năm kia thôi, do kô có ai thi đấu, từ chân chuyên lượm banh bóng đá mà em dám cầm vợt (của bác Kiến) đứng cặp cùng Trafficjam pro. đọ với cựu vương VN Open- Playmonkey- đứng cặp với 2BB2 (nghe nói lúc đó mới tập?)- Tổng trọng tài là bác Kiến, khán giả lèo tèo vài mống. Kết quả là "đôi dở nhiều thua đôi dở ít". Đôi PM+2BB2 đoạt ngôi vương cùng phần thưởng xứng đáng (hình như sau đó 2 bác này tranh luận toé lửa 7 ngày mới thống nhất được cách chia?
)
. Em & Trafficj. tự hào đoạt ngôi Á quân
đứng trên bao nhiêu cặp lúc đó chưa biết cầm vợt (nhưng sao chả được trao cái giải rút gì nhỉ ??
). Chăc cũng chính vì chỉ đoạt danh hiệu Á quân kô ngôi này mà Trafficj. sau lần đó đã giã từ sự nghiệp ten-nit-sờ, chuyển sang cầm gậy, cuốc đất, đuổi bướm ở các sân golf, còn em cũng chẳng còn cơ hội chơi môn này nữa. Năm nay em làm đ ký làm chân cổ vũ, hy vọng được chiêm ngưỡng 1 giải cỡ 'tiểu Wimbledon" ở Lăng Cô. Thần tượng mới của em- NATB cố lên nhé!!!!