Tập Lái
24/12/18
0
0
1
25
Thời đi học ai cũng gọi em là Gầy các bác ạ nhưng em cũng không chú ý đến bề ngoài nên bỏ ngoài tai hết. Đến lúc đi làm bị nhiều người nói quá nên em mới nhìn lại bản thân thì đúng vậy thật. em bắt đầu chú ý đến chế độ dinh dưỡng nhiều hơn nhưng hk có tiến triển gì. Thấy vậy e tìm đến bệnh viện, lần nào cũng vậy chỉ nhận được một bao thuốc lớn nhưng kết quả nhận được thì không được nhiều. Hôm trước về quê được một ông chú giới thiệu đẳng sâm đại bổ hoàn gì gì đó. Ổng nói còn ổng cũng dùng thuốc này thấy cũng có kết quả, nói em dùng thử xem thế nào. Cả nhà mình ai đã dùng rồi cho em xin chút ý kiến ạ. Bị người ta nói mãi cũng tự ái các bác ạ.