Hạng D
17/1/11
2.191
218
63
Đồng Tháp
Hihihi.....em đồng ý hoàn toàn...nhiều khi trời mưa em cũng kg dám mang em nó ra chạy sợ bị mục, nhưng em kg đồng ý ở chỗ là: đi rước thằng con trai cưng thì dù mới rửa hoặc trời mưa em cũng phải mang em nó ra phục vụ mới được......
57.gif
033102flo_1_prv.gif
tongue4.gif

 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.216
113
Gialai
Le Nguyen nói:
Hihihi.....em đồng ý hoàn toàn...nhiều khi trời mưa em cũng kg dám mang em nó ra chạy sợ bị mục, nhưng em kg đồng ý ở chỗ là: đi rước thằng con trai cưng thì dù mới rửa hoặc trời mưa em cũng phải mang em nó ra phục vụ mới được......
57.gif
033102flo_1_prv.gif
tongue4.gif
Vại thì liên quan gì đến con gái thiệt đẹp, lòng ham muốn mà không dám cưới chớ hử???
Nếu cưới được vợ đẹp thì phải biết 2 điều
1/ Cưng nó cho nhiều nhưng khi cần nó phải ngoan, cưng như nào, muốn nó ngoan như nào thì tùy vào thèn chồng
2/ Phải biết vững tin để không nghe lời thị phi của thế gian thì mới hạnh phúc được bên con zợ đẹp
Còn lại ...chỉ là tiểu tiết
Thiếu 2 điều trên...vứt
Nói về xe có khi còn dở, chớ nói zìa cái zụ này...có khi em làm diễn thiết gia cũng hỏng chừng
Bày đặt mới 18 tuổi nhìn trộm gái đẹp mà đem vào bàn chiện đời
:D:D:D:D:D:D:D

 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
dung_gialai nói:
Le Nguyen nói:
Hahaha, bác Dũng làm em nhớ thời đi học....lớp dưới em có 2 cô bạn thân với nhau, em định cua 1 trong 2 cô: 1 cô thì rất là xinh đẹp, hoàn hảo từ móng tay tới móng chân, tất cả đều lộng lẫy, còn cô kia thì kg đẹp bằng nhưng rất duyên dáng, đơn sơ mộc mạc...em tư vấn thằng bạn thân, nó nói thế này: cái cô đẹp ơi là đẹp đó là con nhà giàu, suốt ngày kg làm đụng móng tay, đi spa liên tục, chỉ thích ngồi soi gương, sơn móng tay móng chân, cơm cũng kg biết nấu, nắng kg ưa, mưa kg chịu...cưới về thì mua cái tủ kiếng bỏ vô chưng làm kiểng cho vui thôi chứ làm vợ thì bó tay. Còn cái cô mộc mạc kia vì là gái quê, suốt ngày làm ruộng, giang nắng, dầm mưa nên tay chân có phần rám nắng, lại kg biết son phấn, giỏi nội trợ, chịu cực chịu khổ là bình thường...cưới làm vợ thì khỏi chê.........hihihi.
Trộm nghĩ, nếu cưới vợ đẹp nhất làng mà chỉ chưng trong tủ thì phí quá, phí quá...... kg có giá trị sử dụng, lại phải lo lắng phục vụ cho nàng....khổ thân ai. Đồng ý là mình phải chăm sóc cho em ấy vì mình yêu em ấy nhưng phải cho em ấy phục vụ mình nữa, gái trị cao nhất là giá trị sử dụng.....hihihi, thôi em vô chăm sóc vợ 2 của em đây
Đường dài mới biết ngựa hay
Xấu đẹp gì cũng là vợ của mình, thương chiều, cưng vợ là do tố chất của mỗi người thể hiện, dưng...khi mình cần nó phải theo ý là buộc nó phải theo, cái này gọi là bãnh lãnh, còn nếu ngược lại, muốn nó phục vụ, chiều theo ý mình khi cần mà nó không chịu....phải xem cách ăn ở và bản lãnh của thèn chồng
Nghe chưa LTMT:D
Thấy gái đẹp, động lòng ham muốn mà không biết cách dạy dỗ....phải chăng là do gái đẹp, hay là...bản thân bất lực
21.gif
21.gif
21.gif
lão trả lời vậy cũng hay nhưng ... hỏng tin ...
21.gif
zọt nha đừng có rượt theo cha nậu
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.216
113
Gialai
anhphat nói:
dung_gialai nói:
Le Nguyen nói:
Hahaha, bác Dũng làm em nhớ thời đi học....lớp dưới em có 2 cô bạn thân với nhau, em định cua 1 trong 2 cô: 1 cô thì rất là xinh đẹp, hoàn hảo từ móng tay tới móng chân, tất cả đều lộng lẫy, còn cô kia thì kg đẹp bằng nhưng rất duyên dáng, đơn sơ mộc mạc...em tư vấn thằng bạn thân, nó nói thế này: cái cô đẹp ơi là đẹp đó là con nhà giàu, suốt ngày kg làm đụng móng tay, đi spa liên tục, chỉ thích ngồi soi gương, sơn móng tay móng chân, cơm cũng kg biết nấu, nắng kg ưa, mưa kg chịu...cưới về thì mua cái tủ kiếng bỏ vô chưng làm kiểng cho vui thôi chứ làm vợ thì bó tay. Còn cái cô mộc mạc kia vì là gái quê, suốt ngày làm ruộng, giang nắng, dầm mưa nên tay chân có phần rám nắng, lại kg biết son phấn, giỏi nội trợ, chịu cực chịu khổ là bình thường...cưới làm vợ thì khỏi chê.........hihihi.
Trộm nghĩ, nếu cưới vợ đẹp nhất làng mà chỉ chưng trong tủ thì phí quá, phí quá...... kg có giá trị sử dụng, lại phải lo lắng phục vụ cho nàng....khổ thân ai. Đồng ý là mình phải chăm sóc cho em ấy vì mình yêu em ấy nhưng phải cho em ấy phục vụ mình nữa, gái trị cao nhất là giá trị sử dụng.....hihihi, thôi em vô chăm sóc vợ 2 của em đây
Đường dài mới biết ngựa hay
Xấu đẹp gì cũng là vợ của mình, thương chiều, cưng vợ là do tố chất của mỗi người thể hiện, dưng...khi mình cần nó phải theo ý là buộc nó phải theo, cái này gọi là bãnh lãnh, còn nếu ngược lại, muốn nó phục vụ, chiều theo ý mình khi cần mà nó không chịu....phải xem cách ăn ở và bản lãnh của thèn chồng
Nghe chưa LTMT:D
Thấy gái đẹp, động lòng ham muốn mà không biết cách dạy dỗ....phải chăng là do gái đẹp, hay là...bản thân bất lực
21.gif
21.gif
21.gif
lão trả lời vậy cũng hay nhưng ... hỏng tin ...
21.gif
zọt nha đừng có rượt theo cha nậu
Nếu anh chưa tin chỗ mô, tôi có thể giải thít, còn nếu tôi nói đúng thì cứ chiêm nghiệm nhé
Sống là phải có niềm tin và hy vọng, nếu anh không có thì tôi thật tội nghiệp cho anh, anh Vũ ạ:D
 
Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
dung_gialai nói:
Nếu anh chưa tin chỗ mô, tôi có thể giải thít, còn nếu tôi nói đúng thì cứ chiêm nghiệm nhé
Sống là phải có niềm tin và hy vọng, nếu anh không có thì tôi thật tội nghiệp cho anh, anh Vũ ạ:D
Giọng này chắc là xỉn pà nó rầu :D

 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
Ontuhily nói:
dung_gialai nói:
Nếu anh chưa tin chỗ mô, tôi có thể giải thít, còn nếu tôi nói đúng thì cứ chiêm nghiệm nhé
Sống là phải có niềm tin và hy vọng, nếu anh không có thì tôi thật tội nghiệp cho anh, anh Vũ ạ:D
Giọng này chắc là xỉn pà nó rầu :D
Hỏng tin là hỏng tin có xỉn cũng hỏng tin ... zọt lẹ hailai ui
21.gif

 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
toyota cresta nói:
@anhphat: nhớ đội mũ bảo hiểm nha.......
Đã đội mũ bảo hiểm loại bao cả đầu rồi ... chay ngang nhà lão chọi cục đá cho bể kính rồi zọt
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.216
113
Gialai
Ontuhily nói:
dung_gialai nói:
Nếu anh chưa tin chỗ mô, tôi có thể giải thít, còn nếu tôi nói đúng thì cứ chiêm nghiệm nhé
Sống là phải có niềm tin và hy vọng, nếu anh không có thì tôi thật tội nghiệp cho anh, anh Vũ ạ:D
Giọng này chắc là xỉn pà nó rầu :D
Làm gì có chiện xỉn hả lão, em uống có bao giờ say:D
Cưới "vợ 2" cũng như vợ 1, làm gì có con vợ nào hoàn hảo thoe ý muốn- em nói thế đúng hem anhphat, Lenguyen:D
nếu 2 lão bẩu...không đúng, em từ bỏ diễn đàn từ hum nai, còn nếu đúng...em tiếp:D:D:D
 
  • Like
Reactions: Art_Poly