Hạng C
20/3/17
937
14.815
93
Cà na làm sao đánh sáng nổi .
Bản chất là mài mòn lớp đồng bị oxy hoá , cana thì ăn mòn tốt rồi , cộng thêm có cái máy đánh bóng là sáng trưng , cana mà khộg sáng nổi thì chà khóm vô là ngồi khóc luôn , nó ăn loang lổ nếu không kết hợp với lơ và máy đánh bóng.
 
Hạng C
10/12/13
587
6.943
93
rồi xong, kiếm được chỗ. 3 xị trưa lấy. Bộ lư đồng mà tự đánh thì thôi nghỉ khỏe vì nó cũng chẳng cải thiện được gì. Mà mỗi lần mang đi đánh là mỗi hồi hộp.
 
  • Haha
Reactions: daithang
Hạng D
12/3/11
1.597
66.186
113
Tiền Giang, gò công
Bản chất là mài mòn lớp đồng bị oxy hoá , cana thì ăn mòn tốt rồi , cộng thêm có cái máy đánh bóng là sáng trưng , cana mà khộg sáng nổi thì chà khóm vô là ngồi khóc luôn , nó ăn loang lổ nếu không kết hợp với lơ và máy đánh bóng.
Cơ bản là mình phải làm mòn hết lớp CuO mà ko ảnh hưởng đến đồng nên dùng axit yếu . chứ muốn mòn mạnh thì anh lấy HNO3 pha thật loãng, nhúng vô chừng 1 phút rồi lấy ra, rửa sạch bằng nước xà phòng, lau khô rồi đánh bóng, mòn luôn cả đồng thì sáng lắm nhưng mỏng dần .
 
  • Like
Reactions: target_locked
Hạng D
16/3/09
3.297
52.179
113
www.tet.com
rồi xong, kiếm được chỗ. 3 xị trưa lấy. Bộ lư đồng mà tự đánh thì thôi nghỉ khỏe vì nó cũng chẳng cải thiện được gì. Mà mỗi lần mang đi đánh là mỗi hồi hộp.
Hồi nhỏ mìn chuyên đánh lư đồng ỉa nhà. Nghĩ cảnh mệt vãi
 
Hạng C
10/12/13
587
6.943
93
Hồi nhỏ mìn chuyên đánh lư đồng ỉa nhà. Nghĩ cảnh mệt vãi
e cũng vậy. Hồi nhỏ ông già bắt lấy tro trong cái bát nhang đem ra ngồi đánh nguyên buổi sáng, nghĩ cảnh thấy oải thiệt. Giờ chị gv về sắm gấp con xiaomi cho nó chạy lòng vòng dưới nhà cho qua cơn mê.
 
Hạng D
12/3/11
1.597
66.186
113
Tiền Giang, gò công
e cũng vậy. Hồi nhỏ ông già bắt lấy tro trong cái bát nhang đem ra ngồi đánh nguyên buổi sáng, nghĩ cảnh thấy oải thiệt. Giờ chị gv về sắm gấp con xiaomi cho nó chạy lòng vòng dưới nhà cho qua cơn mê.
Anh chơi tro thì phê rồi . em chà khế chua, rửa sạch rồi cùng giẻ chấm hỗn hợp sáp giã mịn pha dầu lửa, đánh lên nước bóng loáng, dánh sạch lấy bột năng vuốt thêm lần nữa cho bóng loáng, sau đó lấy bàn chải đánh răng cọ mấy chỗ khắc sâu còn dính bột ra, lau sạch lần nữa là gần bằng đánh bằng máy luôn .
 
Hạng C
10/12/13
587
6.943
93
Anh chơi tro thì phê rồi . em chà khế chua, rửa sạch rồi cùng giẻ chấm hỗn hợp sáp giã mịn pha dầu lửa, đánh lên nước bóng loáng, dánh sạch lấy bột năng vuốt thêm lần nữa cho bóng loáng, sau đó lấy bàn chải đánh răng cọ mấy chỗ khắc sâu còn dính bột ra, lau sạch lần nữa là gần bằng đánh bằng máy luôn .
hay vậy ha ? em có biết đâu. Hồi nhỏ nghỉ tết là ông già bắt làm. Tro rồi miếng xỉ rửa chén với xà bông. Mỗi lần nghĩ tới thấy hãi.
 
  • Like
Reactions: vucamry
Hạng D
22/5/09
1.056
14.276
113
hay vậy ha ? em có biết đâu. Hồi nhỏ nghỉ tết là ông già bắt làm. Tro rồi miếng xỉ rửa chén với xà bông. Mỗi lần nghĩ tới thấy hãi.

Giống em, mỗi năm Tết về là lau chùi gian thờ và đem bộ lư đồng ra chà bằng tro bếp muốn rã cả tay