Đi pKL nẹt pô nghe cho đã. Nhưng lại tội mấy người đi đườngchời kiếm đâu ra thằng đi pkl mà hỏng nẹt pô![]()
nằm bánh công thử mới biết cái tai hại khi " vừa chạy chậm vừa lạng lách"
đa số mấy tên đua xe hoặc chạy nhanh,chuyển hướng nhanh đều có cảm giác đường và xe hết rồi
em ra đường sợ nhất mấy người chạy thì chậm mà cứ xĩa qua xĩa lại, nguy hiểm gấp 10 lần 1 thằng chạy cà chớn
đa số mấy tên đua xe hoặc chạy nhanh,chuyển hướng nhanh đều có cảm giác đường và xe hết rồi
em ra đường sợ nhất mấy người chạy thì chậm mà cứ xĩa qua xĩa lại, nguy hiểm gấp 10 lần 1 thằng chạy cà chớn
Nếu câu view thì người đó ko khóa FB vì bị khủng bố đâu bạn.Coi mấy cái clip ngoài HN lúc obama về VN kìa,đoàn xe obama mà còn dám tạt đầu,băng ngang,thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.Chưa chắc FB đó là của chị gái trong clip đâu bác. Nhiều khi câu view thôi. Đoàn có xe cảnh sát dẫn đường mà dám chặn lại nhẹ thì lên phường ngay, nặng thì bị tông bay ra ngoài luôn chứ ở đó mà chặn lại. Nguyên tắc an ninh dẫn đoàn VIP là không dừng lại và trong đoàn xe dẫn đường luôn có một chiếc 4b rất nặng đủ để húc văng những chiếc 4b thông thường.
bị mắng không oan. Đi ngoài đường thỉnh thoảng mới thấy 1 người đi PKL đàng hoàng, còn đa số là lũ đầu đất, nhiều tiền, nghèo văn hóa
Bác không phân biệt dc nẹt pô với pô kêu to à ?Em từng có lúc chửi mấy tay chạy PKL như các bác rồi, nhưng đến lúc nói chuyện với họ thì ko nẹt ko được các bác ơi. Chạy chậm thì ko nổi, xe nặng quá, các bác ôm xe PKL mà chạy chậm rà rà như xe thường là đo đường có ngày. Còn tiếng pô nó vậy, kéo nhẹ lên là nó sủa vậy đó các bác. Ngoại trừ mấy thằng trẻ trâu ra thì đa phần chạy PKL là đam mê, tiền mua xe PKL còn hơn tiền mua 1 chiếc Kia morning hay i10.
Tất nhiên, em không ủng hộ mấy tay chạy PKL mà chạy kinh hồn, bạt vía kiểu đó. Đã chơi vô làn ô tô, chạy quá tốc độ mà lại còn post clip khoe thì thua rồi.
Vậy bác có bao giờ chạy PKL hoặc ít nhất là chạy côn tay chưa? Nếu bác đã chạy mà phán câu này là em chịu. Có những lúc bác nẹt pô không phải để khoe hay hù dọa thiên hạ, chỉ đơn giản là bác muốn giữ tay ga lúc phải giảm ga thôi.Bác không phân biệt dc nẹt pô với pô kêu to à ?
Mình chạy xe tay côn từ những năm 80 (xe 67), không biết lúc đó bạn được mấy tuổi ?Vậy bác có bao giờ chạy PKL hoặc ít nhất là chạy côn tay chưa? Nếu bác đã chạy mà phán câu này là em chịu. Có những lúc bác nẹt pô không phải để khoe hay hù dọa thiên hạ, chỉ đơn giản là bác muốn giữ tay ga lúc phải giảm ga thôi.
Tuy bây giờ không có PKL, nhưng chạy PKL là chuyện nhỏ (tôi trên 80kg & tập thể hình cùng thời với Lý Đức). Nên nói bắt buộc nẹt pô khi chạy PKL là ngụy biện nhé.
Bác chạy 67 thì bác có khi nào bóp côn, vặn tay ga để giữ ga ko? Bác đừng nói với em là cả đời bác ko bao giờ làm như vậy nhé. Xe 67 thì pô thế nào, còn PKL thì pô thế nào chắc em ko cần nói thì bác cũng đã hiểu.Mình chạy xe tay côn từ những năm 80 (xe 67), không biết lúc đó bạn được mấy tuổi ?
Tuy bây giờ không có PKL, nhưng chạy PKL là chuyện nhỏ (tôi trên 80kg & tập thể hình cùng thời với Lý Đức). Nên nói bắt buộc nẹt pô khi chạy PKL là ngụy biện nhé.
Em nhỏ hơn bác, cũng ko rành xe bằng bác, nhưng bác dám khẳng định bác chạy côn tay mà chưa bao giờ nẹt pô để giữ ga thì là ngụy biện.
E hiểu ý của anh,nhưng không phải ai chạy côn tay đều nẹt pô đâu,mà cái từ nẹt pô e thấy nó tiêu cực sao đó.Bác chạy 67 thì bác có khi nào bóp côn, vặn tay ga để giữ ga ko? Bác đừng nói với em là cả đời bác ko bao giờ làm như vậy nhé. Xe 67 thì pô thế nào, còn PKL thì pô thế nào chắc em ko cần nói thì bác cũng đã hiểu.
Em nhỏ hơn bác, cũng ko rành xe bằng bác, nhưng bác dám khẳng định bác chạy côn tay mà chưa bao giờ nẹt pô để giữ ga thì là ngụy biện.
Như em chạy côn tay,chỉ sốc tua trả số cho êm,cái đó không biết có phải là nẹt không ???