Xổ tiếp đéo Khánh Vĩnh đi, xem có còn nhạt nhẽo ko, nghe đồn đèo Lo Xo cũng đã lắm, để có dịp uốn lượn thử!Mê chon chẹc....Vừa chại Xôi nát đi chơi hơn 2 ngàn km xong, ko có gì than phiền ngoài vụ gặp đường xấu phải bò.....Các anh bán tải, Suv phi ầm ầm, nhìn mình cười! Kệ....!
Ra đường tốt hay cao tốc mình lại phi vèo vèo, nhìn các anh ấy cười! Làm rề nhao?
Đèo Bảo Lộc hum qua đi thấy nhạt nhẽo, có 11 hay 12 phút là hết, vợ cứ hỏi đây là đèo hả? Sao chẳng thấy phê gì hết! Keke.....
