- Tags
- honda honda hr-v hr-v
hiv dạo này quá ế nên quảng cáo nhiều quá từ xehay, autodaily đến otosaigon. đắt lòi mắt lại sắp hết vòng đời giảm giá tụt quần, xả hàng tồn kho vin 2019 mà vẫn ế
Hình thứ 2 từ trên xuống, làm e nhớ đến mấy cụ hồi đó chìa khóa xe là phải dắt ở con đỉa quần lủng lẳng (cái thói quen cố hữu kịch cỡm để cho bà con cô bác xa gần biết mình đi oto), ra vào xe là kéo ra chỉa vào con xe bấm cạch cạch như remote tivi... 
Các bác phải khen nhiều vào để honda nó còn hoang tưởng tiếp chứ =))
Em vẫn móc bth mà, để túi quần cấn quá, khi nào túi quần trống thì em bỏ vào. Em thấy khá tiện lợi chứ có phải khoe gì đâu nhỉ
Bác lại bị bệnh suy diễn rồiHình thứ 2 từ trên xuống, làm e nhớ đến mấy cụ hồi đó chìa khóa xe là phải dắt ở con đỉa quần lủng lẳng (cái thói quen cố hữu kịch cỡm để cho bà con cô bác xa gần biết mình đi oto), ra vào xe là kéo ra chỉa vào con xe bấm cạch cạch như remote tivi...![]()
T cũng móc vào con đỉa rồi khóa thì nhét vào túi. Tiện lợi+ ko cấn + ko sợ bị rơi hay quên
Ngoài chìa khóa vắt đỉa ra, em còn in hẳn hình sổ đỏ mấy căn nhà lên áo mà mặc, in cả học bạ của con lên nón mà đội luôn đấy bác.Hình thứ 2 từ trên xuống, làm e nhớ đến mấy cụ hồi đó chìa khóa xe là phải dắt ở con đỉa quần lủng lẳng (cái thói quen cố hữu kịch cỡm để cho bà con cô bác xa gần biết mình đi oto), ra vào xe là kéo ra chỉa vào con xe bấm cạch cạch như remote tivi...![]()
Mà em éo có ý khoe đâu, tại em thích làm vậy đó.
Có cái chìa khóa mà cũng nói này nọ được, hay thiệt.
Chìa khóa nhà em còn móc ở con đỉa nữa là... Nhét túi quần nó cấn thôi, bác suy diễn nhiều quáHình thứ 2 từ trên xuống, làm e nhớ đến mấy cụ hồi đó chìa khóa xe là phải dắt ở con đỉa quần lủng lẳng (cái thói quen cố hữu kịch cỡm để cho bà con cô bác xa gần biết mình đi oto), ra vào xe là kéo ra chỉa vào con xe bấm cạch cạch như remote tivi...![]()
Mình cũng vậy, tiện dung là quan trọng nhất! Giờ cái chìa khóa lớn, bỏ túi quần jean thì cấn, vào quán café bỏ ra trên bàn thì sợ nói khoe (mà dễ quên nữa, phải quay vào lại lấy!). Móc vào đỉa quần cho tiện; khi mắc cái áo dài 1 chút sẽ che đi...Em vẫn móc bth mà, để túi quần cấn quá, khi nào túi quần trống thì em bỏ vào. Em thấy khá tiện lợi chứ có phải khoe gì đâu nhỉ