Hạng C
7/2/17
669
67.325
93
Nhìn hình thấy đẹp thật. Việt Nam mình mà lãnh đạo có tài có tâm, biết làm ăn du lịch nghiêm túc bài bản từ vài chục năm trước thì giờ ngon. Mấy ngàn km bờ biển, hàng trăm đảo lớn nhỏ, hang động núi đồi đủ cả từ Bắc chí Nam, thời tiết trải dài qua nhiều vĩ tuyến nên đa dạng, ít thiên tai nặng nề như động đất, người dân về bản chất khá lương thiện và hiếu khách, món ăn sản vật vùng miền phong phú,.....
 
Hạng F
15/11/14
10.732
94.491
113
55
Sài Gòn
Nhìn hình thấy đẹp thật. Việt Nam mình mà lãnh đạo có tài có tâm, biết làm ăn du lịch nghiêm túc bài bản từ vài chục năm trước thì giờ ngon. Mấy ngàn km bờ biển, hàng trăm đảo lớn nhỏ, hang động núi đồi đủ cả từ Bắc chí Nam, thời tiết trải dài qua nhiều vĩ tuyến nên đa dạng, ít thiên tai nặng nề như động đất, người dân về bản chất khá lương thiện và hiếu khách, món ăn sản vật vùng miền phong phú,.....
Trên bảo, dưới ko nghe, anh ơi!
 
  • Like
Reactions: haobui
Hạng C
6/5/08
805
978
93
45
chipheo.top1.vn
Em đi hồi tháng riêng. Nói chung thấy khá tiếc cho nơi này.
1. Cư dân sinh hoạt còn bừa bộn. Thẳng tay xả rác xuống biển mà không có một lò đốt rác nào. Vấn đề rác thải sinh hoạt theo em nghĩ nên xây lò đốt rác, chỗ cái eo ngay bãi Mến phía tay phải xây khu xử lý và đốt rác là đẹp đôi đường. Khách du lịch cũng nhiều người vô ý thức, lên tàu ăn uống tiện tay là quăng liền...
2. Đường xá thì chỗ đông dân nhất lại bé nhất (có lẽ không giải tỏa được), chỗ hoang vu thì đường rộng rãi, sạch đẹp. Cơ bản đoạn từ bến tàu đến Trường học và ngược về mé cuối đảo đường bé tí, chắc được 2m, nhà cửa sát rạt nên đi lại khúc này khá chật. Bến tàu thì tạm ok, nếu được nên làm cho rộng rãi tí, chỉnh trang tí cho nó đẹp.
3. Dịch vụ: Nói chung ở đây được xếp theo dạng có gì kinh doanh đó, ngủ nghỉ thì chủ yếu là mấy nhà nghỉ ngay trong khu dân cư, cũng có phòng máy lạnh nhưng đơn giản như hơn cả nhà trọ theo giờ ở vùng ven Sài Gòn. Mấy nơi được gọi là Resort gì đó thì cũng xêm xêm cái Camping của má Hảo ngoài Phạn Thiết, hay mấy chòi lá quán nhậu vùng ven có quây vách. Ăn uống thì hầu như tự ra chợ lựa đồ về rồi thuê người nấu nướng. Nếu ở mấy chỗ cắm trại thì tự nướng lò than cũng ok. Quán xá thì rất ít, nếu có thì chủ yếu theo kiểu quán cơm dọc đường. Internet thì cũng có cáp quang tiện cho mấy em selfi, lướt FB, live đồ linh tinh.
4. Thắng cảnh: Nếu ai thích sự hoang sơ của tạo hóa, của thiên nhiên thì có lẽ rất thích nơi này. Ra khỏi khu dân cư thì biển xanh màu ngọc bích, nước rất trong, nếu độ sâu dưới 3m thì có thể nhìn thấy cá nhỏ bơi lội, biển cát trắng sạch. Lên thuyền đi thăm thú các đảo cũng rất thú vị. Bác nào không quen đi thuyền thì cũng có thể ngất ngây đấy.
5. Ăn uống: Thích nhất là chiều đến ra chợ ngay bến tàu, tự tay lựa đồ đem về nấu nướng lấy. Nói chung hải sản ở đây khá rẻ, toàn loại đang bơi, đang nghoe nguẩy nên miễn bàn về độ tươi. Tuy nhiên, hàng tự nhiên thì không phải loại nào cũng có.
6. Khách du lịch hiện tại chủ yếu là dân thích đi phượt, đi theo nhóm. Má Hảo mà làm khu camping ở đây là ngon đấy. Nhớ làm thêm mấy khu nấu nướng cho thiên hạ mua đồ về tự chế biến là đúng bài.
17098229_1682975418395773_5848141077783594201_n.jpg

Hình này em chụp bằng điện thoại ngay đầu dốc đổ xuống bãi Mến
 
Hạng C
16/4/12
988
50.269
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Còn một hòn đảo mà tiện ích tốt hơn nhưng xa hơn gấp 3 lần đó là đảo Thổ Chu

Nhiều vùng rất hoang sơ cách đây 3 năm, và ko phải khu nào cũng được vào - (giờ ko biết sao), nhưng tớ tin nó còn tốt.
Khi ấy tớ có tham gia chung với 3 thằng bạn già. ( Một thằng là kỷ niệm vượt biên hụt được cứu sống trên đảo)

Muốn đi đến đây thì đến Biên phòng Kiên Giang xin phép trước (do hải quân vùng 5 / Quân khu 9 kiểm soát). Địa chỉ ở 264 Lâm Quang Ky Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.
Chỉ nên đi nhóm 3-5 người, đừng đi quá đông biên phòng ko duyệt. Bọn tớ toàn mấy tên già nên các cậu hải quân rất niềm nở.

Kỷ niệm đau nhứt ở đảo nầy là đánh rơi cái Canon 40D xuống biển và do đó toàn bộ serie hình chụp đi theo nó luôn. (nhưng kinh nghiệm là ko nên đem theo máy chụp hình - biên phòng ko thích điều này khi xin phép, mà nên mang theo smart phone là đủ. Kỳ đó tớ phải cam kết show hình cho biên phòng xem trước khi về)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
30/1/13
729
19.743
93
Hệ quả của khai thác manh mún, tự phát!
Rác xả thẳng xuống biển, tới con nước lên tụ vào bờ. Nhìn tởm lợm!
Được cái người dân hiền lành & ghẹ chỉ khoảng >100k/kg :D