Vừa rồi đi đạp chung với các anh em có gặp bác này, 94 cái xuân xanh vẫn đẹp ngon lành. Hàng ngày vẫn chạy chung với các anh em, cuối tuần vẫn đạp đi Đại Nam bình thường. Bởi vậy các anh 50,60 cứ nghĩ là mình vẫn còn trẻ chứ chưa già nhen.
View attachment 2084687
hoan hô cụ
chứ mới có bẩy mươi mí mà đạp hổng nổi toàn xài trực thăng dới xe còi hụ
Vừa rồi đi đạp chung với các anh em có gặp bác này, 94 cái xuân xanh vẫn đẹp ngon lành. Hàng ngày vẫn chạy chung với các anh em, cuối tuần vẫn đạp đi Đại Nam bình thường. Bởi vậy các anh 50,60 cứ nghĩ là mình vẫn còn trẻ chứ chưa già nhen.
View attachment 2084687
Chú ấy đeo cái đổng mặt tím lạ quá, anh nhớ hỏi giùm em hiệu gì mã gì nhoen.

gọi là mấy đứa nhỏ thôi anh.Hơn 90 tuổi thì gọi "bọn" hơn 60 là gì vậy nhỉ?
Em hỏi cho biết để sau này xưng hô đỡ bỡ ngỡ.
Giống seiko 5 một thời vang bóng đó anh
Chú ấy đeo cái đổng mặt tím lạ quá, anh nhớ hỏi giùm em hiệu gì mã gì nhoen.
![]()
Hơn 90 tuổi thì gọi "bọn" hơn 60 là gì vậy nhỉ?
Em hỏi cho biết để sau này xưng hô đỡ bỡ ngỡ.
Chủ thớt chưa tới 60 mà???
Anh hỏi ông già 94 mặc cái quần hiệu gì để em mua mặc hòng chạy xe tới 94 tuổi nhen anh. Mặc cái quần em chụp hình gửi hỏi anh hồi sáng, em cứ phải thò tay vào kéo bi do bi với súng to quá anh ạ
Tuyệt, sức khoẻ tuyệt vời, hi vọng tai cụ còn nghe rõ còi xeVừa rồi đi đạp chung với các anh em có gặp bác này, 94 cái xuân xanh vẫn đẹp ngon lành. Hàng ngày vẫn chạy chung với các anh em, cuối tuần vẫn đạp đi Đại Nam bình thường. Bởi vậy các anh 50,60 cứ nghĩ là mình vẫn còn trẻ chứ chưa già nhen.
View attachment 2084687
Cụ còn minh mẫn lắm em, ổng còn post FB đều đều mà.Tuyệt, sức khoẻ tuyệt vời, hi vọng tai cụ còn nghe rõ còi xe
Ngồi nghĩ thấy 94 tuổi thì cũng khiếp thật. Mình mới nửa con số đó mà đã thấy người nó xuống cấp từng ngày rồi, trong khi cụ nhìn còn khỏe ghê thật.
Tới tuổi đấy mà em còn sống thì vô OF em sẽ xưng cụ, gọi cháu cho bọn chúng nó tức rái mà chết.
Tới tuổi đấy mà em còn sống thì vô OF em sẽ xưng cụ, gọi cháu cho bọn chúng nó tức rái mà chết.