em lên mạng tra khách sạn. nó ra một loạt
alo vài cái hỏi giá và tiện ích đi kèm
em nào bắt máy nói nhỏ nhẹ dễ nghe thì đánh dấu sao, đồng thời book phòng luôn, em nó cũng chẳng kêu mình thanh toán gì cả. gặp thằng ku nào nói chuyện cộc lốc thì gạch bỏ,
tới chừng đến nơi, đảo xe 1 vòng quanh các khách sạn đó, tất nhiên là mình chọn những ks gần nhau
thấy ks nào sạch sẽ (bên ngoài), có người ra vô, thì vô hỏi phòng. xin cho xem sơ qua. nếu ok thì vô ở. sau đó alo hồi mấy ks kia.
trước giờ em chưa phải bận tâm tới dzụ ks , hihi
Kiểu như bác thì chỉ ngày thường và ks ko uy tín, chứ dịp Lễ, Tết thì ko có cửa. Còn agoda thì giá luôn thấp hơn book trực tiếp với ks (ks có uy tín). Nhiều lúc đến tại ks hỏi giá vào ở liền thì cao hơn agoda, mình thắc mắc, nhân viên chỉ máy tính ks kêu mình book agoda liền vào ở ngay chứ ks ko thể bán phòng cho khách giá thấp hơn agoda.
Em bị rồi. 5 cặp gia đình đi VTàu đặt qua Agoda, ở tại ks VietsoPetro. Tới nơi mỗi phòng chỉ ở 1 người nếu không trả thêm phụ thu mấy trăm/ 1 mạng ! Cả đám té ngửa luôn. Hỏi nv thì nv nói do Agoda đặt họ vậy.Mình không biết nó có thông đồng với nhau ăn tiền khách hok.
Đặt phòng bên Thái, qua đó, thằng Ks nói chỉ cho 1 người vào ở, 2 người phải thêm 300k/ngày. Gọi đt cho con Agoda, nó nói phải thêm tiền, mà trong web khg nói chuyện 1 hay 2 người.
Mình nói nó: Tao chưa bao giờ thấy Ks nào không cho 2 người vào, mà trên web cũng không cơ chỗ nào đeer đăng ký số lượng nguòi, trên booking mình cũng đã để cả hai tên Mr&Mrs
Em bị rồi. 5 cặp gia đình đi VTàu đặt qua Agoda, ở tại ks VietsoPetro. Tới nơi mỗi phòng chỉ ở 1 người nếu không trả thêm phụ thu mấy trăm/ 1 mạng ! Cả đám té ngửa luôn. Hỏi nv thì nv nói do Agoda đặt họ vậy.
Khi book có hiện rõ số người mà nên xem kỷ rồi nhấn enter. Em thường xuyên agoda chưa bị sai lần nào.
Em còn bị Agd nó chơi vầy cơ, book trả trước tiền phòng cho ông bà music ở đà nẵng, view tp, có bồn tắm, cẩn thận in màu hình ảnh chi tiết trong phòng. E book 4 đêm, sau đêm đầu e gọi điện hỏi thăm thì ks nó cho ông bà ở phòng không bồn tắm, không cửa sổ...
ông bà múic xuống phàn nàn thì nó đổi cho như trên hình, bẩu cháu quên không để ý... Từ đó cạch mặt, trong nước thì gọi trực tiếp trả giá, ngoài nước thì booking mà chơi (thanh toán khi nhận phòng)..
ông bà múic xuống phàn nàn thì nó đổi cho như trên hình, bẩu cháu quên không để ý... Từ đó cạch mặt, trong nước thì gọi trực tiếp trả giá, ngoài nước thì booking mà chơi (thanh toán khi nhận phòng)..
Nên gọi khách sạn trước hỏi giá, rùi mới xem trên web, rẻ nhiều hãy đăt wa trung gian. Tiền tươi thóc thật lúc nào cũng được đối xử tốt hơn.
Em mới ở resort ngoài VT, đặt wa mytour rẻ hơn trực tiếp 50k/phòng/ngày. Rẻ hơn chả đáng nhiêu, cầm hình Bác trả trực tiếp cho sướng tay. Ai dè đâu em tiếp tân thủ thỉ "a ơi, resort tặng a voucher 500k ăn cơm ở nhà hàng", đặt 2 phòng được voucher 1 Triệu/ ngày, 6 người ra nhà hàng gọi cơm ăn bét nhè, cafe nước ngọt uống kễnh bụng hết hơn 600k. Vẫn dư tiền tối lại ra ăn tiếp. Thế là 2 ngày đi chơi ko tốn tiền ăn.
Lúc trả phòng e có hỏi tiếp tân khuyến mại có lâu ko, đặt online qua dịch vụ được ko thì e ý trả lời chỉ dành cho khách đặt trực tiếp mới tặng voucher. Suýt nữa thì vì ham rẻ mấy chục K mà mất toi khuyến mại 2 triệu.
Em mới ở resort ngoài VT, đặt wa mytour rẻ hơn trực tiếp 50k/phòng/ngày. Rẻ hơn chả đáng nhiêu, cầm hình Bác trả trực tiếp cho sướng tay. Ai dè đâu em tiếp tân thủ thỉ "a ơi, resort tặng a voucher 500k ăn cơm ở nhà hàng", đặt 2 phòng được voucher 1 Triệu/ ngày, 6 người ra nhà hàng gọi cơm ăn bét nhè, cafe nước ngọt uống kễnh bụng hết hơn 600k. Vẫn dư tiền tối lại ra ăn tiếp. Thế là 2 ngày đi chơi ko tốn tiền ăn.
Lúc trả phòng e có hỏi tiếp tân khuyến mại có lâu ko, đặt online qua dịch vụ được ko thì e ý trả lời chỉ dành cho khách đặt trực tiếp mới tặng voucher. Suýt nữa thì vì ham rẻ mấy chục K mà mất toi khuyến mại 2 triệu.
cho em xin cái tên ks vớiNên gọi khách sạn trước hỏi giá, rùi mới xem trên web, rẻ nhiều hãy đăt wa trung gian. Tiền tươi thóc thật lúc nào cũng được đối xử tốt hơn.
Em mới ở resort ngoài VT, đặt wa mytour rẻ hơn trực tiếp 50k/phòng/ngày. Rẻ hơn chả đáng nhiêu, cầm hình Bác trả trực tiếp cho sướng tay. Ai dè đâu em tiếp tân thủ thỉ "a ơi, resort tặng a voucher 500k ăn cơm ở nhà hàng", đặt 2 phòng được voucher 1 Triệu/ ngày, 6 người ra nhà hàng gọi cơm ăn bét nhè, cafe nước ngọt uống kễnh bụng hết hơn 600k. Vẫn dư tiền tối lại ra ăn tiếp. Thế là 2 ngày đi chơi ko tốn tiền ăn.
Lúc trả phòng e có hỏi tiếp tân khuyến mại có lâu ko, đặt online qua dịch vụ được ko thì e ý trả lời chỉ dành cho khách đặt trực tiếp mới tặng voucher. Suýt nữa thì vì ham rẻ mấy chục K mà mất toi khuyến mại 2 triệu.
Thiệt gì đâu! Chẳng qua bác mong đợi quá nhiều thôi.Vừa rồi e có đặt 1 phòng 2 đêm ở Nha Trang qua Agoda.
Trên agoda thấy hình chụp cũng ok , khi nhận phòng thì ko đc giống cho lắm .
Điều đáng nói là nhận phòng lúc 6h , gđ e chuẩn bị tắm rữa thì tự nhiên ks hết nước .E chờ khắc phục tới 7h mà vẫn chưa xong.
Tới đây , e đưa ra 2 phương án với ks . 1 là đỗi phòng tương tự cho e ( phòng tương tự cũng ko có nước ) . Thấy vậy e nói là vậy ks trả tiền lại cho e , e chịu tiền phí qua agoda ( mặc dù lỗi ko phải bên e ) bên ks nó ko chịu , nói là tiền thằng agoda nó giam lâu lắm nên ko trả lại cho e.
E hỏi mấy bác nào rành về dịch vụ của agoda , trường hợp e có thể phản ánh với agoda hoàn tiền nếu e ko ở ks đó( vì ks đó ko cung cấp đc dịch vụ bên e )
Phần em lúc nào cũng xem giá ở Agoda, Booking và trực tiếp KS, cùng ngày ai rẻ thì em xúc. Còn khách sạn thì phải đọc comments và nên nhớ nhìn giá tiền, sao không quan trọng!
-Em cò phòng toàn quốc đây.
Lần sau đi đâu gọi em, có chuyện gì còn có thằng mà chửi.
Đặt agoda thì bác chửi trang web à?
em đây: 0903 187 496, tên thường gọi là Đào Lỗ ợ
nếu pác tắt dt thì lấy gì mà chửi, cty thì ko có ng này thì có người khác, chửi thằng này ko dc thì chửi thằng khác, còn nếu tắt máy thì..........
tình huống giả định.....