Thảo Luận Chung Đặt vị trí mình là CSGT!!!

Hạng D
16/7/13
1.304
16.234
113
Em nói thật...dù có phá sản..phải bán vợ 2 đi...thất nghiệp...em cũng không làm cái công việc đốn mạt của bọn xxx....có vay có trả nặng lắm...ổng ngồi ở trễn...ỗng chiếu cố..thì sống cũng dở...chết cũng không xong đó....cứ lương thiện mà làm...ổng thương....hahahah
 
Hạng D
7/4/11
1.957
2.021
113
bây giờ đi bỏ phiếu xem, được bao nhieu% ủng hộ?nhớ là lấy ý kiến dân thôi, chứ mấy bố cho lấy tín nhiệm mà toàn từ cán bộ không, quan quan tương báo,chả có đứa nào ngu mà hé môi
 
  • Like
Reactions: AndyNg
Hạng D
11/3/15
1.875
5.803
113
Đặt mình vào vị trí CSGT: Em muốn làm người lương thiện mà bọn chúng không cho. Em là CSGT không phải xxx. Nhưng mà xxx nhiều quá nên người dân chửi luôn cả CSGT lương thiện như em. Gia đình, họ hàng, làng xóm nhìn em như nhìn xxx. Em hận bọn xxx, rất hận bọn đứng sau xxx!
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.436
113
49
Bà Tó
Chào các bác!!
Trên diễn đàn e thấy các bác nói csgt này xxx nọ!!E thì cũng chỉ là người lái xe thôi,các bác nghĩ như thế nào khi mình vào vị trí là csgt với biết bao nhiêu áp lực trên đường,áp lực cơm áo gạo tiền cho vợ của csgt và vợ của các bề trên nữa!
p/s chỉ thảo luận cho vui thôi chứ e ko muốn ăn gạch đâu ah!!
Vậy thì đừng chọn nghề cảnh sát , nếu đổ thừa áp lực .
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.436
113
49
Bà Tó
Đặt mình vào vị trí CSGT: Em muốn làm người lương thiện mà bọn chúng không cho. Em là CSGT không phải xxx. Nhưng mà xxx nhiều quá nên người dân chửi luôn cả CSGT lương thiện như em. Gia đình, họ hàng, làng xóm nhìn em như nhìn xxx. Em hận bọn xxx, rất hận bọn đứng sau xxx!
Kg ai cấm mình hết . Do mình chọn thôi .
Không có tại , bị cái gì hết .
 
  • Like
Reactions: AndyNg
Hạng B2
29/3/15
158
193
43
Xxx = công bộc/quan chức ăn bẩn/phá hoại/chèn ép dân/sâu dân mọt nước.
Định nghĩa vậy đủ chưa nhểy các bác ? Xxx đâu chỉ là CSGT bẩn mà bao hàm tất cả những người đang lơi dụng công vụ chức quyền trong chính quyền để làm việc xấu.
 
  • Like
Reactions: AndyNg
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Em nói thật...dù có phá sản..phải bán vợ 2 đi...thất nghiệp...em cũng không làm cái công việc đốn mạt của bọn xxx....có vay có trả nặng lắm...ổng ngồi ở trễn...ỗng chiếu cố..thì sống cũng dở...chết cũng không xong đó....cứ lương thiện mà làm...ổng thương....hahahah
Agree