Các bác đi Bình Dương có hay gặp xxx không,em thì thấy CSGT chứ chưa gặp hay tại chưa đi đêm nên còn hên ?
- nếu csgt làm việc chân chính thì cũng giống như nhiều công chức khác, công việc cũng không vất vả lắm, lương cũng tương đối cao .
- em đi công tác tỉnh nhiều thấy csgt nhiều tỉnh làm việc đúng ca, khi nào có kẹt xe thì đến xử lý ở những điểm nóng, có tai nạn thì đến lập biên bản, đi tuần , lập chốt theo đúng lich cũng không quá mệt nhọc, còn về khoản nguy hiểm thì em xin chắc chắn nếu là csgt thực sự thì làm việc rất an toàn.
- những áp lực mà bác chủ nghĩ chỉ có ở xxx thôi. Các chi phí, doanh thu cống nạp chỉ do xxx sinh ra, gian khổ tuần tra do xxx quá tham lam vơ vét , nguy hiểm do xxx tạo ra cho bản thân và người dân.
- bác chủ nên phân biệt xxx và csgt.
- em đi công tác tỉnh nhiều thấy csgt nhiều tỉnh làm việc đúng ca, khi nào có kẹt xe thì đến xử lý ở những điểm nóng, có tai nạn thì đến lập biên bản, đi tuần , lập chốt theo đúng lich cũng không quá mệt nhọc, còn về khoản nguy hiểm thì em xin chắc chắn nếu là csgt thực sự thì làm việc rất an toàn.
- những áp lực mà bác chủ nghĩ chỉ có ở xxx thôi. Các chi phí, doanh thu cống nạp chỉ do xxx sinh ra, gian khổ tuần tra do xxx quá tham lam vơ vét , nguy hiểm do xxx tạo ra cho bản thân và người dân.
- bác chủ nên phân biệt xxx và csgt.
nghe các bác tài xế nói câu vui thế này
"Các chú bộ đội, các thằng XXX, các ông ăn mày ...." hình như đó là câu truyền miệng thì phải
?
"Các chú bộ đội, các thằng XXX, các ông ăn mày ...." hình như đó là câu truyền miệng thì phải
?
em nghĩ là đã chọn nghề thì phải chấp nhận, nếu thấy lương thấp ko đủ sống thì kiếm việc khác. Như em làm tài chính, ko lẽ vì lương thấp mà em đành lòng tìm cách làm bậy để rút tiền của công ty hay sao... Các bác thử nghĩ coi, cứ đổ cho c.sống khó khăn, áp lực nên mới sinh ra thế thì ngay cả trộm cắp ngoài đường cũng đâu phải là hành động xấu.Chào các bác!!
Trên diễn đàn e thấy các bác nói csgt này xxx nọ!!E thì cũng chỉ là người lái xe thôi,các bác nghĩ như thế nào khi mình vào vị trí là csgt với biết bao nhiêu áp lực trên đường,áp lực cơm áo gạo tiền cho vợ của csgt và vợ của các bề trên nữa!
p/s chỉ thảo luận cho vui thôi chứ e ko muốn ăn gạch đâu ah!!