Nếu CSGT làm đúng chức năng, nhiệm vụ & đừng ăn bẩn thì không ai gọi là XXX đâu bácChào các bác!!
Trên diễn đàn e thấy các bác nói csgt này xxx nọ!!E thì cũng chỉ là người lái xe thôi,các bác nghĩ như thế nào khi mình vào vị trí là csgt với biết bao nhiêu áp lực trên đường,áp lực cơm áo gạo tiền cho vợ của csgt và vợ của các bề trên nữa!
p/s chỉ thảo luận cho vui thôi chứ e ko muốn ăn gạch đâu ah!!
Chú là xxx trạm nào để anh qua trao huân chương khen thưởng!!!

Nói chung là nếu có đặt thì đặt mình vào vị trí những người công nhân (lương ba đồng mà phải đối diện với vật giá leo thang - điện - nước - phí giao thông kìa) đặt vào mấy Ku đó làm gì cho tổn thọ.
Bác chủ xxx lính mới à...làm riết cũng quen thôi.(bặm trợn.nạt nộ.hù dọa.đánh dân....v.v...v)
Em thông cảm cho csgt với áp lực, nắng mưa, nguy hiểm mà họ phải chịu, nhưng họ cũng được trả lương tương đối khá, còn đòi làm như thế mà ăn uống sinh hoạt như đại gia để rồi thành xxx thì chả ai thông cảm nổi, không thể bao dung cho cái thằng ăn cướp của mình, xỉ nhục và coi thường mình cả.
hôm nào bác đi đường gặp xxx thì dừng lại hỏi nhé, e hóng report của bác, hehehj bác nói cứ như đùa. theo em thì lúc nào cũng nói lương của công chức ko đủ nhưng em hỏi các bác là xxx nào cũng xây nhà biệt thự, xe 2 3 chiếc toàn xe thú dữ, biển số vip ko, nhà cho thuê hay rẫy vườn vài chục hét ta. tiền lúc nào cũng đầy túi, nhà ko thiếu 1 tiện nghi gì hết..... thử hỏi cái đó ở đâu ra...

Có cái nắng, có cái gió và có rất nhiều cái đóNgoài đường có gì mà sao xxx cứ chạy chọt để ra đường đứng hỉ?


