Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
bốn chụtRạng sáng khoảng 4g30, ngày 10/8/2017 vừa qua, tại ngã sáu Ngô Gia Tự - Nguyễn Duy Dương - Hoà Hảo tôi bị một csgt và một cscđ yêu cầu dừng xe với lí do không bật đèn khi tham gia giao thông, tôi xem lại xe thì thấy mình có bật đèn sương mù, nhưng chưa bật đèn cốt thật (do khi đậu lại cho khách xuống tôi có tắt đèn cốt, sợ làm chói mắt người khác làm phiền họ và trong phố có đen đường nên tôi không nhận ra). Mức phạt csgt nói với tôi là một triệu rưỡi. Tôi điếng người, lúc này tôi đâu có nhớ là khi tham gia giao thông không bật đèn sẽ bị mức phạt như thế nào, vả lại hoàn cảnh của tôi là tài mới lần đầu lái xe solo đưa người quen lên khám bệnh ở Trung tâm xét nghiệm Hoà Hảo, đường xá chưa rành. Trước đó tôi vừa từ miền tây với khoảng 5 giờ vật vã với vô lăng và những cơn buồn ngủ mới vào Sài Gòn "hoa lệ" bằng đường Võ Văn Kiệt --> Nguyễn Tri Phương --> Ngô Gia Tự --> Hoà Hảo cho người thân xuống Trung Tâm Hoà Hảo và đi tìm chổ đậu xe, xuất phát từ Hoà Hảo --> NTP --> NGT vừa chuẩn bị dừng đèn đỏ để rẽ phải vào đường Nguyễn Duy Dương, chưa tìm được bến đỗ thì xảy ra tình huống trên. Đúng là Sài Gòn hoa lệ, chỉ tiếc là tôi gặp lệ quá sớm. Sau một hồi mèo vờn chuột, anh ta phán một câu: nếu đưa ngay, khỏi lập biên bản thì được seo 50%. Trời ạ ở cái đất này dể kiếm tiền thế, hèn chi người ở quê tôi đổ xô lên đây làm giàu, trong nháy mắt tôi đã kiếm được phân nữa của một triệu rưỡi. Anh csgt phạch cái sơ mi ra chỉ chỉ vào trong đó và liên tục giục tôi nhanh lên, nhanh lên, không thôi xếp tôi thấy ( đại ý là nói nếu xếp anh ta thấy thì tôi sẽ không được seo 50% nữa chứ gì). Thấy không năn nỉ anh ta được, tôi thọt tay vào một túi quần lôi hết tiền trong ấy ra, lựa hai tờ tiền lớn nhất dúi vào tay anh ta, anh ta chộp lấy liền quay vào trong soi đèn xem tiền, vừa xem xong anh ta rít lên: bốn chục ngàn hả trời! tiếng anh ta rít lên tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để nhưng người dân bận rộn sớm trên đường quay lại nhìn. Không biết do bộ dạng tôi lúc đó như thế nào mà anh ta rít tiếp: ông mau đi khỏi này cho tôi! Mừng quá tôi vội vàng leo lên xe tiếp tục hành trình tìm chổ đậu xe trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn và đâu có biết chưa đầy 30 phút sau tôi bị phạt lần hai.
Tiếp 30' sau đi bácThật 100%
Rạng sáng khoảng 4g30, ngày 10/8/2017 vừa qua, tại ngã sáu Ngô Gia Tự - Nguyễn Duy Dương - Hoà Hảo tôi bị một csgt và một cscđ yêu cầu dừng xe với lí do không bật đèn khi tham gia giao thông, tôi xem lại xe thì thấy mình có bật đèn sương mù, nhưng chưa bật đèn cốt thật (do khi đậu lại cho khách xuống tôi có tắt đèn cốt, sợ làm chói mắt người khác làm phiền họ và trong phố có đen đường nên tôi không nhận ra). Mức phạt csgt nói với tôi là một triệu rưỡi. Tôi điếng người, lúc này tôi đâu có nhớ là khi tham gia giao thông không bật đèn sẽ bị mức phạt như thế nào, vả lại hoàn cảnh của tôi là tài mới lần đầu lái xe solo đưa người quen lên khám bệnh ở Trung tâm xét nghiệm Hoà Hảo, đường xá chưa rành. Trước đó tôi vừa từ miền tây với khoảng 5 giờ vật vã với vô lăng và những cơn buồn ngủ mới vào Sài Gòn "hoa lệ" bằng đường Võ Văn Kiệt --> Nguyễn Tri Phương --> Ngô Gia Tự --> Hoà Hảo cho người thân xuống Trung Tâm Hoà Hảo và đi tìm chổ đậu xe, xuất phát từ Hoà Hảo --> NTP --> NGT vừa chuẩn bị dừng đèn đỏ để rẽ phải vào đường Nguyễn Duy Dương, chưa tìm được bến đỗ thì xảy ra tình huống trên. Đúng là Sài Gòn hoa lệ, chỉ tiếc là tôi gặp lệ quá sớm. Sau một hồi mèo vờn chuột, anh ta phán một câu: nếu đưa ngay, khỏi lập biên bản thì được seo 50%. Trời ạ ở cái đất này dể kiếm tiền thế, hèn chi người ở quê tôi đổ xô lên đây làm giàu, trong nháy mắt tôi đã kiếm được phân nữa của một triệu rưỡi. Anh csgt phạch cái sơ mi ra chỉ chỉ vào trong đó và liên tục giục tôi nhanh lên, nhanh lên, không thôi xếp tôi thấy ( đại ý là nói nếu xếp anh ta thấy thì tôi sẽ không được seo 50% nữa chứ gì). Thấy không năn nỉ anh ta được, tôi thọt tay vào một túi quần lôi hết tiền trong ấy ra, lựa hai tờ tiền lớn nhất dúi vào tay anh ta, anh ta chộp lấy liền quay vào trong soi đèn xem tiền, vừa xem xong anh ta rít lên: bốn chục ngàn hả trời! tiếng anh ta rít lên tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để nhưng người dân bận rộn sớm trên đường quay lại nhìn. Không biết do bộ dạng tôi lúc đó như thế nào mà anh ta rít tiếp: ông mau đi khỏi này cho tôi! Mừng quá tôi vội vàng leo lên xe tiếp tục hành trình tìm chổ đậu xe trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn và đâu có biết chưa đầy 30 phút sau tôi bị phạt lần hai.
Bác đang kể truyện cười hảkkk...
Tiếp 30' sau đi bác![]()
Chắc dưới quê bác chủ csgt thấy xe vi phạm không phạt, mà có vẫy vào cũng chỉ nhắc nhở, giáo dục chứ không có ăn tiền. Quê bác đúng là dân với quân như nước với cá.Hóng tập 2