Hạng D
25/6/09
4.787
697
113
Logo & Avatar
kevinchen nói:
Cám ơn các bác, vẫn còn hơn 10 tiếng, đấu giá vẫn chưa ngã ngũ. Có lẻ tấm lòng em với miền Trung chỉ đến đây, mai em đi Phú Quốc tham gia lễ cưới người bạn và chắc không có thời gian online, nếu may mắn em trở thành chủ nhân chiếc Sim thì các bác nhớ phone chúc mừng em, còn nếu có bác nào khác may mắn hơn thì cũng phone em, để em còn chúc mừng bác ấy. Số phone em 0938080033, tkz các bác !
Chúc mừng bác  ! Bác thật là từ tốn, một đức tính em cần phải học hỏi . Chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ , dang rộng vòng tay của những bác khác !
 
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
123
Cảm ơn kevinChen! Cảm ơn NP.Hideaway! Cảm ơn những tấm lòng vàng!
Cảm ơn OSer ... Nhưng em vẫn thích nhất câu này:
kevinchen nói:
<span style=""color: #ff6600;"">Diễn đàn OS luôn ấm áp tình thương các bác nhỉ. Em không thích hàng 4, hàng 5 thì tàm tạm, nhưng tất cả vì miền Trung thân yêu em xin bước sang hàng 6 nhé. </span>
60tr
 
Hạng C
11/3/09
740
0
18
47
Cám ơn bác NP.HIDEAWAY chủ Sim đã ủng hộ sim đẹp và tất cả các bác tham gia đấu giá đã có tấm lòng hướng về miền Trung. Cuộc đấu giá này không có ngôi sao cũng chẳng có vai phụ, chúng ta đều đã về đích, và mục đích của chúng ta là ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua trận thiên tai lịch sử.
 
Em muốn kể 1 câu chuyện về con trai đang học lớp 4 của em, hàng ngày em đều cho cháu 5 nghìn tiền ăn vặt trong trường , và cháu luôn dành 1,2 nghìn để bỏ ống heo, tuần rồi em biết ông ngoại cháu có cho cháu 20 nghìn, nên em đã hỏi cháu xem có bỏ ống heo hay ăn vặt hết, cháu nói không bỏ ống heo, mà tất cả 20 nghìn của ông ngoại cho + với 5 nghìn của bố đều góp vào phong trào ủng hộ miền Trung tại lớp, em hơi ngỡ ngàng và hỏi, con ủng hộ hết thì lấy đâu tiền ăn vặt, cháu trả lời người ta khổ lắm, phải sống trên nốc nhà, hôm nay con hết tiền thì mai bố lại cho con 5 nghìn mà. Em thật sự xúc động và tự hào về con mình, cháu không những có lòng thương người đồng thời cháu cũng cho em biết 1 điều, đó là chúng ta luôn có cơ hội. Em không giàu có nhưng em may mắn có cuộc sống ổn định trên mảnh đất không bị thiên tai, em có niềm tin dù em xài tiền bao nhiêu thì cũng luôn có cơ hội để kiếm lại. Hãy nhìn về miền Trung sau trận lũ, bao nhiêu tan thương và mất mát, sống cực khổ từng ngày và không biết đến ngày mai, em nghĩ tất cả số tiền cả nước ủng hộ miền Trung cũng không thể bù đắp hết những mất mát về tinh thần cũng như vật chất của họ. nhưng có điều em biết chắc chắn là những tấm lòng của chúng ta đã trao cho họ 1 cơ hội, giúp họ vượt qua đau thương trong thời điểm hiện tại để lấy lại niềm tin vào cuộc sống tương lai. Và em muốn giữ Sim này để 1 ngày nào đó con em cũng có những khoảnh khắc tự hào về bố mình.
 
Một lần nữa cám ơn những tấm long nhân ái hướng về miền Trung, chúc mọi người đều có cuộc sống bình yên hạnh phúc !
 
@ Puma.com : Thứ hai em sẽ chuyển khoản, chuyển trực tiếp vào tài khoản của Đoàn Minh Tuyết hay chuyển vào đâu thì bác cho em biết nhé. Cám ơn bác !
 
Hạng B2
5/8/10
492
12
18
TpHCM
Chúc mừng bác & cả con của bác nữa , cháu còn nhỏ mà đã biết nghĩ đến những chuyện như vậy thì gđ bác quả là có phúc lớn !
 
Hạng D
27/2/06
4.993
4.410
143
47
Puma Far East
www.puma.com
kevinchen nói:
@ Puma.com : Thứ hai em sẽ chuyển khoản, chuyển trực tiếp vào tài khoản của Đoàn Minh Tuyết hay chuyển vào đâu thì bác cho em biết nhé. Cám ơn bác !

Bác chuyển vào tài khoản Đoàn Minh Tuyết luôn ạ!
 
Chúc mừng bác lần nữa!