Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
LeKhoa nói:
Nhìn cái món Cá lóc chưng dầu mà em ...... thèm quá :p

Măm món này đã lắm bác! Cuốn bánh tráng với rau-hành các loại chấm nước mắm ớt hay mắm nêm đều ngon tuyệt! Quán này làm nước mắm ngon không thể tả nổi! Năm nay tối quá nên không chụp được tô nước mắm họ bày ra. Đầu hành họ rải đầy trong chảo, khi nó vừa chín tái mình vớt riêng ra chén nhai sựt sựt ngon ngọt sướng răng. Còn đậu phụng nữa, họ cũng đổ vô chảo khá nhiều, vớt lên cho vào cái bánh tráng cuốn lại với miếng cá lóc thơm ngọt cùng rau thơm rau diếp cá...nhai hoài không thấy chán...:p
Sau cùng kêu tô cháo nóng hổi ngọt thơm vừa bưng vừa thổi vừa húp vòng quanh, chao ôi là nó đã! Quán cháo vỉa hè này khá nổi tiếng, khách xa đi Chùa thường ghé lại đó thưởng thức đã đời xong mới về. Tên quán là gì lại quên rồi, à tui có chụp dính ên quán vẽ trên cái xe nấu cháo của họ đó các bác.
 
Hạng D
25/12/08
2.083
160
63
Marine nói:
Tượng phật nằm dài nhất VN, sẽ khánh thành vào rằm tháng 02 âm lịch Canh Dần 2010, e nghe nói sẽ có Mr. Nguyễn Minh Triết vào cắt băng khánh thành.
Đầu năm đi Lễ Chùa Bà BD

Pó tay, trước đây, Guiness Việt Nam công nhận tượng phật nằm ở chùa Núi trên đỉnh Tà Cú Bình Thuận là tượng phật nằm dài nhất VN (dài 49m, cao 11m). Giờ đây Bình Dương lại chơi cái tuợng phật nằm (giống y chang về tư thế, kiểu dáng, nếu ko muốn nói đây là bản sao) chỉ dài nhỉnh hơn tí (49.7m) chắc là để truất ngôi Guiness VN đây. Sao không làm một cái gì đó khác hơn, hay hơn (tượng đứng cao 50m chẳng hạn) mà phải sao y thế này ??? Chả nhẽ trong cửa phật cũng sân si như trần thế sao ??? Chắc chắn Guiness VN 2010 sẽ có thay đổi về kỷ lục này, nhưng riêng em thì không phục !!! Em vẫn tôn vinh cái kỳ công của cha ông khi đã đưa ra ý tưởng và làm nên bức tượng phật nằm ở Tà Cú (với công nghệ xây dựng của hơn 40 năm trước, trên 1 đỉnh núi mà ngày đó chỉ có thể leo lên bằng đường bộ và rất khó khăn). Đó mới chính là kỷ lục.
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
4/3/10
26
0
0
42
TP.HCM
hcivic nói:
LeKhoa nói:
Nhìn cái món Cá lóc chưng dầu mà em ...... thèm quá :p

Măm món này đã lắm bác! Cuốn bánh tráng với rau-hành các loại chấm nước mắm ớt hay mắm nêm đều ngon tuyệt! Quán này làm nước mắm ngon không thể tả nổi! Năm nay tối quá nên không chụp được tô nước mắm họ bày ra. Đầu hành họ rải đầy trong chảo, khi nó vừa chín tái mình vớt riêng ra chén nhai sựt sựt ngon ngọt sướng răng. Còn đậu phụng nữa, họ cũng đổ vô chảo khá nhiều, vớt lên cho vào cái bánh tráng cuốn lại với miếng cá lóc thơm ngọt cùng rau thơm rau diếp cá...nhai hoài không thấy chán...:p
Sau cùng kêu tô cháo nóng hổi ngọt thơm vừa bưng vừa thổi vừa húp vòng quanh, chao ôi là nó đã! Quán cháo vỉa hè này khá nổi tiếng, khách xa đi Chùa thường ghé lại đó thưởng thức đã đời xong mới về. Tên quán là gì lại quên rồi, à tui có chụp dính ên quán vẽ trên cái xe nấu cháo của họ đó các bác.

Cảm ơn bác, để em xem lại và thu xếp lần mò thưởng thức cho bằng được
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
hic! em khoái cái thú này từ bản tin năm ngoái của bác Hcivic cơ mà vẫn chưa đwowcj đi.
khổ cái ông lão nhà em chả có tâm cầu Phật chi cả, lão ấy không chịu đi mà rồi nếu bứcs lão ấy đi có khi còn mất cả công đức của mình nữa! bi kịch quá!
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
mợ tài nói:
hic! em khoái cái thú này từ bản tin năm ngoái của bác Hcivic cơ mà vẫn chưa đwowcj đi.
khổ cái ông lão nhà em chả có tâm cầu Phật chi cả, lão ấy không chịu đi mà rồi nếu bứcs lão ấy đi có khi còn mất cả công đức của mình nữa! bi kịch quá!

Hôm trước khi đi có hú trước mà bác không lên diễn đàn thì phải? Giá mà biết trước thì đu theo cho vui bác nhỉ!:) Năm sau bác nhé! :p
 
Hạng D
25/8/06
1.341
388
83
hcivic nói:
maiphung nói:
hcivic nói:
Có 2 tiệm Mỹ Liên bác ui. Theo bác thì tiệm nào là gốc tiệm nào là ... ngọn hay cả hai đều là một chủ nhỉ?:p

Mỹ Liên gần chợ Bún (An Thạnh) là Mỹ Liên gốc đó bác ạh. Phía trên 1 chút về phía TDM là ML lai...

Chít rồi năm ngoái đưa mấy cô cậu bên Pháp về ghé nhằm quán "Mỹ lai" rồi! Nhưng ăn cũng ngon chứ bác. Chỗ đó có vẻ rộng rãi hơn và đậu xe thoải mái nên mới tấp vô... Cũng chính hôm đó chở mọi người đi Asia hun nhẹ đít xe Tải và bị sứt mũi bể đèn signal đó bác. Đến giờ vẫn chưa làm lại...;)
bash.gif
hehe, hai cái Mỹ Liên ở chợ Búng là...bà con của nhau. Cái nào cũng như cái nào các bác ui. Ngay cây xăng có chổ đậu xe rộng rãi có trước. các bác an tâm về 2 nơi này. Riêng ML trên khu DC Chánh Nghĩa gần nhà bác Puma là ML...dỏm:D
 
QB
Hạng D
11/9/09
1.396
13
38
48
FFC
đầu năm em có đi mấy chùa . bác cho em phọt vài tấm nhé.