Tên Johnnie nói chuẩn (trong lúc master tuando nói kháy và thài .... )
Ở Mỹ (ví dụ ngay tại Cali) có trường học sinh xung trong người dao găm đầy (dĩ nhiên khi vào trường chúng giấu đâu đó) và tụi bán ma túy lãn nhãn xung quanh .
Ngay cả trường Berkeley thì xung quanh tụi tội phạm đông vô kể và chuyện xấu xảy ra hàng giờ .
Ngay gần Hạt Cam có nhiều trường công mà ngôn ngữ "chính" là Spanish vì học sinh gốc Mễ chiếm 90% . Gia đình bạn tôi ham qua Hạt Cam cho vui nhưng con bị chứng loạn ngôn ngữ (4% dân số bị chứng ngày) . Tôi kéo họ qua bên này ngay thuê nhà ở tạm được 1 năm và đi tiếp xuống Texas sau khi ổn định tâm lý .
Do đó nói về Mỹ thì muốn nghe cái gì ???
Nghe tai nạn giao thông thì 1 năm Mỹ có 38K người chết
Nghe bắn súng thì mỗi năm đạn lạc giết vô tình cũng hàng chục ngàn
Nghe bắn súng trong trường thì năm nào cũng có .
Nói chuyện xấu ở nước Mỹ cho bà con ham đi Mỹ nghe sợ chơi
Ngay nơi tôi ở, 1 ông (bà con của thần đồng Tín Trực), làm ở cây xăng bị 1 người màu than cháy bắn và qua đời

Ghê chưa ? Sợ chưa ?
Cũng ngay nơi tôi cách đây khá lâu, 4 du học sinh VN chạy xe BMW, hơi quá chén, lạc tay lái trên cao tốc, qua đời cả 4 cháu
Haiz ....
Vậy các bạn muốn nghe cái gì thì sẽ có tin đó cho các bạn .
Nghe điển hình tốt chuyện làm ăn lớn thì hỏi Top Ten, ảnh sẽ chế cháo ra vài nhân vật cho nghe
Nghe kể chuuyện cắt coupon thì hỏi tôi
Nghe kể chuyện dẫn con đi ăng BurgerKing thì hỏi anh cpKhanhHung
Nghe kể chuyện thiên nga thành đạt suôn sẻ thì hỏi tên bác sĩ chuongmed
v.v.v.