Hạng F
16/7/15
6.383
27.841
113
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1486548
tình hình chặt chém cắt đầu bắn tỉa vẫn xảy ra trong lúc hộ tống ông OBaMa
người đàn ông này còn ko được nể thì mình là cái gì trời, hì hì
2 cô gái thìngười ta chặn đường cho xe Tổng thống qua(chặn oto) vậy mà 2 chị vẫn ngang nhiên cắt mặt đi vào trong, quá tài
đụng cho què giò thì lần sau sẽ chừa thôi;...
 
  • Like
Reactions: long265
Hạng D
16/11/12
1.052
574
113
Các cụ ko thấy tay bác ấy đang xách làn đi chợ à. Ko tranh thủ đi lẹ, về trễ vợ nó chửi cho à. Ông giời mà so với vợ còn là cái đinh, chứ ô bá mà thì ăn thua gì.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
đụng cho què giò thì lần sau sẽ chừa thôi;...
đụng 1 cái chầu ông bà luôn chứ què mà được à.
Bác này phải phạt và giáo dục thêm về văn hóa và thể diện người Việt mới được
 
  • Like
Reactions: nta139
kq confirmed
Hạng C
9/9/05
550
5.252
93
Ở SG, mình từng chứng kiến một "ngưu lão" xe ôm chắc cũng sương sương rồi, cắt ngang đoàn, vừa đi vừa chửi toáng lên "D.M, bộ đường của tụi bay hay sao mà dẹp, dẹp cái CC tao nè !", bồ câu phóng ngang chắc cỡ 60km/g, chú ngồi sau mang giày đinh đạp cho một phát thật lực vào lưng, già trâu văng vào lề, ăn thêm một cơn mưa dùi cui của mấy cu dân phòng nữa.

Thời tổng thống Bill Clinton qua, thằng em mình đi dân quân tự vệ phường, địa phương thì ở xa, chả dính dáng gì đến khu trung tâm cả (khu vực ngã tư Phú Nhuận) mà tụi nó được lệnh rất đơn giản và rõ ràng "trong 3 ngày sắp tới, bất cứ ai gây ồn ào, lộn xộn là hốt hết, về tới phường đội thì tịch thu toàn bộ tất cả vật dụng cá nhân, không có ví bóp, điện thoại, hộp quẹt thuốc lá gì cả, sau 3 ngày mới nói chuyện phải trái". Tối hôm đó nhóm tụi nó gác ngoài ngã tư HVT-THL cùng người của quận đội tăng cường, một chú đi Su xì po 2 thì ngừng đèn đỏ, nẹt bô um xùm, nó đứng trong lề đường nhắc nhở, chú kia vừa "Đù ù ù ù ...." là ăn nguyên cây gậy tre vào miệng, cái mỏ máu không, khi trói gô chú lại gánh về phường đội, chú gào thét lên "DM, tụi bay biết tao là ai không ? Tao méc ba tao là cho tụi bay vô Phan Đăng Lưu cho tụi nó oánh chết mẹ tụi bay hết", biết chú này không phải tay vừa nên mấy cu phường đội gom sạch giấy tờ, điện thoại, bỏ cho chú đói hết 1 ngày, cuối cùng mới biết chú là con của ông nội ra cái lệnh "đứa nào ồn ào oánh tại chỗ, nhốt trước hỏi sau" :-D