Thường người ở tỉnh vào tp mới băn khoăn như bác chứ nhỉ, đi tỉnh chỗ đậu rộng rãi vô tư cứ đường nào k cấm thì ta đậu sát lề cách 25, 30 cm là chuẩn cơm mẹ nấu. Q điểm của em là đã tìm lời khuyên thì hỏi đúng người, nghe phải người lơ mơ khônh biết theo luật gì mà cứ chắc cú là phần thiệt hại mình chịu hết. Vd dân ta ở ngay tp mà còn tháo giải phân cách cho nó tiện đi lại hay là nghe đồn phải dán khẩu hiệu lên xe không thì công an phạt chẳng hạn.... thế thì nghe họ tư vấn có mà bán nghiệp luôn chứ lợi lộc gì
Bác nói vậy, chứ em thấy bị phạt hoài. Các Bác có biết Siêu thị điện thoại VTA ở ngã 4 chợ Đình ( đại lộ Bình Dương ) hok ? Bác mua điện thoai ở đó, bảo vệ kêu Bác đậu lên trên vĩa hè đi bộ, chút nữa CAGT, Thanh tra GT đi qua là phạt nhé, mình ở đó thấy mấy lần rồi, nên các Bác cẩn thận, cứ theo luật mà làm, nghe lời ai đó chết, đóng tiền ý, muốn thử thì ghé đậu xem nha các BácĐường tỉnh đa số là có lề đường/vỉa hè rộng, đậu xe trên đó vẫn còn phần đường cho người đi bộ, chưa thấy CSGT phạt chuyện này.
Các bác phân biệt cho kỹ nhé, lòng đường & lề đường được đậu xe nếu không có bảng cấm/ vạch vàng. Còn hè phố (là cái lề đường ở trong khu dân cư mà nhà nước dán gạch đó) cấm đậu xe dưới mọi hình thức nhá => đậu sát lề <25cm, cấm trèo lên.
Phép vua thua lệ làng đó! Csgt nó cũng ko muốn xài luật, muốn bánh mì thôi!
Ở Cần Thơ đậu lề trái ở Châu Văn Liêm kìa, đậu phải là xong.
Ở Đà Lạt, đậu trên lề nhé, ks nào cho đậu dưới đg cập lề đâu, vd Ng Chí Thanh.
Ở HCM, Nguyễn Chí Thanh mà đậu trên lề là mất bánh mì liền...
Ở Cần Thơ đậu lề trái ở Châu Văn Liêm kìa, đậu phải là xong.
Ở Đà Lạt, đậu trên lề nhé, ks nào cho đậu dưới đg cập lề đâu, vd Ng Chí Thanh.
Ở HCM, Nguyễn Chí Thanh mà đậu trên lề là mất bánh mì liền...
Tây ninh đậu xe trên lề vô tư ,vì ở đó công an không cố tình làm khó,tôi ở Tây ninh toàn đậu như vậy chưa bao giờ bị hỏi thăm,trên quốc lộ 22 thuộc tây ninh ,thỉnh thoảng đi vào len trong bên phải khi xe trước bò chậm quá cũng không bị phạt.
Em ở Đồng Xoài - Bình Phước nè! Bác đậu dưới lòng đường đi, đừng có nghe mấy tay bảo vệ đó chỉ. Em bị một lần rồi, leo lên lề đậu bị CSTT lại lập biên bản đó.Chào các bạn, mình vừa lái xe đi xa một vài tỉnh có đôi điều thắc mắc nhờ các Bác có kinh nghiệm chỉ giáo hộ em với...
Khi ở Bình Phước mình ghé vào một số cửa hàng mua đồ... Các anh bảo vệ bảo mình chạy xe oto lên vỉa hè để đậu. Mình thắc mắc họ nói đậu ở trên vỉa hè không bị CA phạt.
Đi tiếp lên Tây Ninh ghé siêu thị điện máy bảo vệ cũng kêu lên lề đậu... Một lát sau có 2 chú bồ câu lượn lờ nhìn ngó làm mình hoảng quá...
Nếu ở HCM đậu xe trên vỉa hè là bị lượm liền.
Vậy xin hỏi các Bác có kinh nghiệm chia sẻ thông tin giúp mình... Sao mỗi lần gặp mấy bác Bồ câu là mình mất hồn liền... Cám ơn các Bác giúp mình nha!
Phép vua thua lệ làng đó! Csgt nó cũng ko muốn xài luật, muốn bánh mì thôi!
Ở Cần Thơ đậu lề trái ở Châu Văn Liêm kìa, đậu phải là xong.
Ở Đà Lạt, đậu trên lề nhé, ks nào cho đậu dưới đg cập lề đâu, vd Ng Chí Thanh.
Ở HCM, Nguyễn Chí Thanh mà đậu trên lề là mất bánh mì liền...
Đúng là tùy mổi nơi , hên xui , ko đâu xa , ở tại SG khu Phú Mỹ Hưng mình thấy có nhiều xe đậu bên trái gần sát con lươn giữa đường luôn ,...
Chỉ khi k còn cách nào khác , lúc cùng đường ta mới phải trông chờ vào hên xui, không lẽ trong tp đậu xe thôi mà cũng khó đến thế saoĐúng là tùy mổi nơi , hên xui , ko đâu xa , ở tại SG khu Phú Mỹ Hưng mình thấy có nhiều xe đậu bên trái gần sát con lươn giữa đường luôn ,...
Bác chiến thế nào?có thể kể ra để ae học hỏi ạ!em nghĩ là đậu được, vì em từng đậu nữa trên nữa dưới và chiến luôn với xxx.
Vụ này nói chuyện hợp tình hợp lý vd, đậu vậy đỡ cản trở gt vì đường hẹp và đông đồng thời không phải chỗ cấm đậu .... thì có khi csgt cũng thông cảm, chứ chiến đấu thì e k rõ bác ấy chiến thế nào. Gặp anh csgt cứng thì thua.Bác chiến thế nào?có thể kể ra để ae học hỏi ạ!