em cũng giống bácEm lúc trươc đậu cũng hok được đẹp lắm, mà đọc điễn đàn, thấy mấy Bác cứ chụp up lên hăm doạ quá. Nên giờ đi đâu, em đậu phải nhìn trước nhìn sau, de lui, chạy tới...khi nào thấy đẹp mới thôi, khỏi bị mấy Bác ném đá, hêhhe
Ben Au châu, gặp lối đậu xe như vây, mình chỉ lén lén lên gối vào cửa xe.
Em thấy đa phần là ẩu, trước đây e cũng nghĩ tài mới nhưng e là tài mới và cũng vừa lên SG vào Vincom và Vivo đậu thấy cũng dễ, chứng tỏ tài mới chạy cẩn thận vần de vào tốtEm nghĩ chỉ có vài kiểu sẽ đậu như vậy:
- Tài mới
- Tài nữ
- Tài ẩu <---- cái này là đáng ghét nhất.
hề hề, theo em nói thì cũng chủ yếu và ghét nhất là tài ẩu ( yếu cũng cóa). Nhưng mấy ai nhận mình tài ẩu đâu? Ẩu ít hay ẩu nhiều?Em thấy đa phần là ẩu, trước đây e cũng nghĩ tài mới nhưng e là tài mới và cũng vừa lên SG vào Vincom và Vivo đậu thấy cũng dễ, chứng tỏ tài mới chạy cẩn thận vần de vào tốt
Bác chủ xe này chắc thoải mái quá nên đậu vậy, nhưng cũng nên rèn thói quen đậu đúng ô vạch, nhìn đẹp và chuẩn hơn.Góp vui tý cho 2pic, chỗ rộng rải nên tâm lý đậu thoải mái. ..View attachment 352479