Đúng là không đúng vạch thật nhưng mình thấy chưa đến nỗi không đậu được thêm 1xe bên cạnh, ô ếch đậu cũng bị ngay góc nên cũng thông cảm.
Chỉnh sửa cuối:
Lái xe lâu rồi, tài xế sẽ biết cách điều chỉnh dần. Đại đa số mới lái đều vậy.
Nên thông cảm, tài mới!
Nên thông cảm, tài mới!
TH này không đáng bị đưa lên bác nhể ?!Lái xe lâu rồi, tài xế sẽ biết cách điều chỉnh dần. Đại đa số mới lái đều vậy.
Nên thông cảm, tài mới!
Nhiều người mới biết lái. Lết vô đậu được là toát mồ hôi hột. Chứ nói gì đến chuyện ngay ngắn. Ai mới chả vậy. Nên bỏ qua!!!TH này không đáng bị đưa lên bác nhể ?!
nếu bác vô chuồng đó cũng sẽ đậu như bác chủ. vì bên trái có cái gờ khá cao của trụ điện.Hơn 7h tối nay em đi Metro, Quận 2. Em vào bãi đậu xe, đang tính rẽ trái vào ô đậu thì gặp ngay chiếc xe Ford đậu lấn ô vạch, em chạy sang chỗ khác đậu. Rất may là giờ đó bãi xe còn nhiều chỗ trống nên việc chạy tìm chỗ khác đậu dễ dàng.
Nếu là xe của bác nào trên diễn đàn thì xin thông cảm nhé, vìbem thấy kiểu đậu xe đó không đẹp.
Chính xác !nếu bác vô chuồng đó cũng sẽ đậu như bác chủ. vì bên trái có cái gờ khá cao của trụ điện.
Em lúc trươc đậu cũng hok được đẹp lắm, mà đọc điễn đàn, thấy mấy Bác cứ chụp up lên hăm doạ quá. Nên giờ đi đâu, em đậu phải nhìn trước nhìn sau, de lui, chạy tới...khi nào thấy đẹp mới thôi, khỏi bị mấy Bác ném đá, hêhhe