mình cũng đã bị ở khu này, và không bao giờ cho, toàn đi thẳng.Công viên 23/09 hướng bên Lê Lai thì nhiều lắm , nếu xin đàng hoàng thì 10-20 ngàn cho ko sao đỡ hơn mấy thằng cướp giật , các bác yên tâm bọn nó chỉ xin chứ ko phá xe đâu . Mình ko cho thì nó kiếm xe khác xin , ông anh em chuyên đi hốt mấy thằng này mà![]()
Nó sẽ dùng kim này để ............. cào xe bácSau này chắc em thủ sẳn mớ kim, xin thì em cho luôn chứ không cho tiền![]()
Chỗ đó mà có bảng cấm đậu thì bị xxx xin !Em cũng bị vài lần như bác chủ, cho 5-10 ngàn là họ đi ngay. Ngồi trong xe kéo kính vẫn bị kêu như thường. Tuy nhiên, em để ý nếu ra khỏi xe đứng quanh quẩn gần đó thì chưa bao giờ bị xin.

A đù, vậy còn nguy hiểm hơn.Quán ngon có 30k mà a ( đa phần đậu xe quán ăn và cafe đeu có BV coi xe nhưng khi xxx tới thì ko thấy BV đau cả lại còn bị quay phim phạt nguôi nữa )
Cv 23-9 em đậu hơn 2 năm ở đây, này nào cũng đậu, có khi tối đi nhậu đậu đến 12h mới lấy xe, chưa hề bị xin đểu lần nào. ban ngày thì mấy anh đồng phục, tối thì dân phòng, ai cũng dễ thương ... đậu 4b ở đây là rẻ nhứt sg luôn á.Công viên 23/09 hướng bên Lê Lai thì nhiều lắm , nếu xin đàng hoàng thì 10-20 ngàn cho ko sao đỡ hơn mấy thằng cướp giật , các bác yên tâm bọn nó chỉ xin chứ ko phá xe đâu . Mình ko cho thì nó kiếm xe khác xin , ông anh em chuyên đi hốt mấy thằng này mà![]()
CV 23/09 có rất nhiều nhóm khác nhau , nhóm xin đểu , nhóm ăn trộm phụ tùng oto . Thường xin đểu khi nào thấy tài xế mới xin , còn nhóm ăn trộm nếu xe lạ là bọn nó luộc 2 nốt nhạc ( phổ biến gạt mưa , nẹp , logo ) đặc biệt bọn này dễ thương ko bẽ gương bao giờ . Bác đậu 2 năm mà ko bị gì vậy bác là VIP ở đây và rất thân với bọn nàyCv 23-9 em đậu hơn 2 năm ở đây, này nào cũng đậu, có khi tối đi nhậu đậu đến 12h mới lấy xe, chưa hề bị xin đểu lần nào. ban ngày thì mấy anh đồng phục, tối thì dân phòng, ai cũng dễ thương ... đậu 4b ở đây là rẻ nhứt sg luôn á.![]()
